1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kế hoạch, dự định quá làm j trước bây giờ nhỉ
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 đêm với những cơn ác mộng, mộng mị tràn ngập trong giấc mơ. Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Khóc cả trong giấc mơ.
    Buồn.
  3. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy,thấy lòng vu vơ,một chút thoáng buồn.hơi lạnh trong lòng
  4. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn là buồn và hơi mệt. Đang bị ốm mà
  5. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy lạnh gần chết ,hoá ra hôm qua đi ngủ không đóng cửa . Ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua ,chả khác gì ,không vui cũng chả buồn . Mình vẫn sống và cống hiến cho Tổ quốc mặc dù biết Tổ quốc có thể cắt cơm bất cứ lúc nào . Những lúc thất nghiệp dài cổ thì mong được đi làm , giờ đi làm lại mong thất nghiệp (ngắn hạn) . Ô thế mình được sinh ra trên đời để làm gì nhỉ . Sáng ngủ dậy tất bật đi làm , tối chui về cái tổ ( chưa ấm lắm ) rồi gặp một người xa lạ , ký vào cái giấy nhỏ nhỏ thế là về ..ngủ cùng nhau ăn cùng nhau . Một thời gian sau sản xuất ra 1 vài thằng nhóc ,tỳ . Cuộc sống vẫn cứ thế sáng đi tối về , rồi mấy chục năm sau lăn ra ..chết . Đám con cháu nó khóc lóc thương tiếc thì còn may . Nó vui mừng vì một đời người vừa kết thúc thì cũng đành chịu . Đấy thế là kết thúc một đời người rồi . Nhanh thật ,có những lúc muốn kiếm chác thật nhều tiền của , muốn mình giàu có như Bin gết , nhưng rồi lại nghĩ cũng chỉ để chuẩn bị cho việc die . Nhưng mà muốn sống đàng hoàng thì phải có tiền và vị trí trong xã hội . Thế là mọi thứ lại mâu thuẫn lộn tùng phèo hết cả lên . Muốn sống cho thanh thản yên thân cũng chả được .
    Dạo này hay suy nghĩ lung tung thế chứ lị . Làm việc thôi hi vọng chiều về đi ngang đuờng nhặt được em nào xinh xắn hiền lành chịu ký vào cái giấy nhỏ nhỏ kia, cho xong quyền lợi và nghĩa vụ . Ôi dồi .
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác rất vui vì mái tóc mới của mình được mọi nguời khen
    Nhìn mình như một con người khác hẳn , năng động nhanh nhẹn hiện đại hơn và tự nhiên và đó cũng là hình ảnh mình muốn tạo ra
    Chỉ cần thay đổi một chút mái tóc , thay đổi môt vài bộ đồ cách ăn mặc vào mùa đông châạ chạp lười biếng này mình đã khác hoàn toàn
    Đôi khi cũng phải refresh lại bản thân mình một chút chứ nhỉ , nó mang lại một cảm giác thú vị hơn không chỉ với bản thân mình mà ngay cả với những người xung quanh mình cũng đỡ nhàm chán
    Đó cũng coi như là một bí quyết để tạo sự hấp dẫn
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy một số thứ ko công bằng...một số thứ ko tự nhiên...chèm chẹp
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
    Chả thiết làm gì
    ngồi chờ với chả đợi
    chán thế
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    Phởn vì làm xong việc cần làm.
    Buồn ngủ vì để làm cái việc cần làm, đã thức đến tận 4h sáng.
    Oải oải vì vẫn còn quá nhiều việc cần làm.
    Hồi hộp vì chưa có phản hồi.
    Hài lòng với bản thân.
    Hôm nay tính ra là 1 ngày ko tệ
  10. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đã thấy buồn, chán và nằm nghĩ linh đến tận chiều tối thì cảm jác đó của mình mới đc jải fóng. Uh, đúng vậy, nhưng hơi có thất vọng tý. Nhưng dù sao thì cũng biết đc tất cả những j mà mình muốn biết và thắc mắc, để khỏi fải cứ nằm nghĩ linh vớ vẩn nữa chỉ thêm chóng jà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này