1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tẻ nhạt quá...trùm chăn mà ngất đi thôi
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Quẫn trí thật rồi. Vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề.
    Một mình ở TP, ko người thân, ko bạn bè chí cốt, ko chỗ nương tựa, ko ai giúp đỡ và ko cả trông chờ gì vào gia đình. Cảm giác chỉ một mình và một mình. Đến tận cùng của nỗi sợ hãi khi phải đối diện với việc tồn tại và vươn lên. Khốn khổ đến thế sao?
    Gia đình? Thốt lên mà nghe nghẹn trong họng, nghe mắt cay và nghe đắng lòng.
    Chỉ còn biết gọi Ba ơi nhưng ba lại xa quá rồi.
    Con nhớ biển của con, nhớ bầu trời của con. Chốn ấy dẫu có lắm nỗi buồn vẫn có chỗ con nương náu tâm hồn khi mỏi mệt.
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ối xời lại vừa lên cơn hâm
  4. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ về tất cả, không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Nhưng quyết định rồi, mình sẽ cứ đi con đường đó. Đi mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.
  5. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mui hư, mắt toét
  6. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn, cuộc sống xa gia đình sẽ làm bạn cứng cáp, mạnh mẽ hơn, cái gì cũng có giá của nó
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngày của sự chờ đợi:
    1. 1h30pm: H3....chạy như chưa bao h được chạy. Đập vào mặt là tờ thông báo: Phỏng vấn chuyển lên B41-B42. Lại hùng hùng leo 5 tầng.
    Chờ!.....
    ..........(30 phút..)..........
    ..........(1 tiếng..)......
    [kiên nhẫn ngồi buôn tin nhắn]................3h30......[thở dài ........đông như quân nguyên, vẫn chưa đến lượt].............chán! NGồi buôn chuyện, oánh caro với mấy đứa ngồi cạnh..........4h30......" được" phỏng vấn....Q&A 1 lúc: em đã qua vòng 1, sáng 7h30 em có mặt ở đây pv tiếp vòng 2 [......NGẤT........].
    2. 6h30pm: sách vở đầy đủ, chọn được chỗ ngồi đẹp. Bàn trên: Cai sữa cho thằng con dể thế mà cai sữa cho thằng bố sao khó thế. . Bàn dưới: uh hồi trước tóc chị cũng dầy lắm, sinh con xong bị nó giật tóc, rụng gần hết. Bên cạnh: 1 ông mặt mũi đăm chiêu đang đọc tờ " thế giới phụ nữ"
    ...............................
    .................
    6h45......chưa thấy mặt mũi thầy (cô) đâu
    7h............
    7h15..................Lớp lục đục ra về
    7h30................Còn lại 4 người,
    7h31...........bảo vệ lăm lăm chìa khoá " sao còn chưa về, về đi! Ở đây làm j, hôm nay ko học"
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 02/12/2008
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 02/12/2008
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 02/12/2008
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lại thêm 1 ngày chán nản. hôm nay mình ngủ gần như cả buổi chiều, bỏ học lúc 10h về phòng là ngủ luôn , đén giờ mới dậy . chán và mệt mỏi
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhóc mở phim CGXX, có giọng nhân vật miền trung, mình nghe
    mà cảm giác ko thở được. Thành phản xạ với giọng miền trung rồi. Mặc
    dù khi trc, và cả hiện giờ mình vẫn có bạn khá thân là người Vinh.
    Nhưng....
    Hy vọng mọi thứ rồi sẽ qua. Pig ơi, mạnh mẽ lên Pig nhé. Mạnh mẽ nhé, Pig ơi...........
  10. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra mấy thằng móc cống thế nhỉ...biến thái éo đỡ đc...điên người...hĩm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này