1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nghe thương quá, cố gắng lên bạn nhé, Sông có khúc, người có lúc.
    Gian khó sẽ rèn luyện bạn cứng cáp hơn. Hãy tin rằng khi bạn khó
    khăn sẽ có bàn tay chìa ra nắm lấy tay bạn và truyền sức mạnh.Tớ
    cũng là con gái giống bạn, cũng yếu đuối vô cùng. Nhưng vẫn phải
    tiếp tục bước đi trong cuộc sống.
    Cố gắng lên bạn ah. Sau cơn mưa, trời lại sáng.
    Tặng bạn này.
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    LÒng chởm chởm nhấp nhô và trĩu nặng, thấy chính mình ngày xưa đang nhếch mép cười chính mình ;)).
    Đểu với chính mình vì quá yêu chính mình , hì
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị bỏ bom, tức thật đấy
  4. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    ........................................
    Wake up nào, piggy yêu quý.
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 02/12/2008
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cố tiếp nào, cày tiếp nào.
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chếch choáng, vẫn còn thẫn thờ với những gì mới trải qua, để gió cuốn đi cho lòng thanh thản hay vẫn giữ lại trong tim? Cả 2 đều ko thể trả lời câu hỏi đó... Lòng quặn thắt lại mỗi khi lủi thủi một mình trên đường về...Biết đi đến bao giờ mới tìm đc hạnh phúc ???
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm là lại đói rồi, tính ra mình ăn từ tối đến giờ không biết bao nhiêu thứ linh tinh rồi, cảm giác bây giờ chỉ muốn ăn thật no thôi, sao mà đói thế. Nhiều việc thế này chỉ tổ mọc mụn trên mặt thôi, ôi cái mặt yêu quý hiếm khi có mụn của mình, giờ đây chỉ có 1 tuần mà bao nhiêu ... Đau khổ
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks pig nhiều
    Dạo này nhiều việc nên tâm trạng dễ down nhưng đúng là sông có khúc người có lúc. tớ cũng tin ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Thỉnh thoảng buôn than giải toả xì chét ý mà. Pig ở đâu zậy?
  9. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bà nội cảnh sát tháng sau ra Hn rùi...thôi toi đời rùi...hết đi chơi..hết xoã rùi huhu
  10. ssphuong

    ssphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cảm mãi mới ăn xong được bát mỳ thì.....may là cố gắng ko thì ăn bn ra hết huhu
    Sáng nay đi làm uống cốc chanh muối rùi mà cổ họng lại đau và đắng ngắt
    Sợ ốm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này