1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ dã man
  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa, lành lạnh.............
    Thích cái thời tiết này thế
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,dạo này sao cứ thấy chán chán kiểu gì,nhàn chả ra nhàn, nhiều việc chả ra nhiều việc
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    thương chuột ,nhớ chuột, ...yêu chuột rồi
  5. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới vô tình biết đc la bạn ấy cũng viết blog và vừa mới vào đọc mà mình thấy bạn ấy đúng như những j mình cảm nhận, ko những thế mình còn biết rằng bạn ấy còn hơn cả điều cảm nhận đó, bạn thật sự là 1 người bạn tốt,may mắn cho mình được gặp bạn và là bạn của bạn, good luck!
  6. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc dạo này lộn xộn, hôm nay đáng lẽ sếp cho nghỉ thì lại đến, lại mất công đi về. Bỗng dưng thấy nhớ 1 ng` kinh khủng ,
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Trời thu thật đẹp, tiết trời thế này mới đúng là HN chứ. Ôi TY sao nó rối thế nhỉ, có lẽ ai đã yêu cũng đã từng đau.
    Sao tình yêu nó không như mùi oải hương nhỉ, chỉ thoang thoảng nhưng thật dễ chịu, sâu sắc khó quên. Lập gia đình rồi thì đừng có tơ tưởng iu đương vớ vẩn nữa, có tình cảm này nọ thì bị đả kích ngay: này thì ngoại tình trong tâm tưởng, này thì đồng sàng dị mộng, ôi thật lắm chuyện.
    Tình cảm thì có nhiều nhưng tình yêu chỉ có một thôi. Liệu nó có như các món ăn không nhỉ???? Món này thì có thể chỉ hợp với một loại gia vị duy nhất, nhưng có thể món khác thì có thể có nhiều loại gia vị khác nhau, mỗi loại gia vị cho món đó một hương vị khác nhau, tất cả đều đặc biệt, tất cả đều làm món ăn ngon hơn.
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...................
    Mình thấy là hôm nào mình cũng vào topic này
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail từ sếp, sẽ delay vụ đi Sing- Malay của pig. Bực mình quá, vì cũng khá sát ngày rồi. Mà mình đi có ít time đâu, nên phải delay bao nhiêu là việc ở HN. Rồi lại còn đủ các thứ schedule khác bị a/h theo nữa chứ. Bực mình.
    Tự dưng thèm được trở lại Nha Trang quá. Thèm đến nhói lòng cái tâm trạng thanh bình, bình an, hạnh phúc, ấm áp, vô lo, vô nghĩ ...khi ở Nha Trang. Đi dạo sáng sớm, đi bơi vào buổi tối, đi xích lô khắp TP đêm trăng rằm khi 1 số con đường đã tắt đèn, nhà dân hai bên đường đi nghỉ sớm, chỉ có tiếng chó sủa vu vơ khi thấy có tiếng xe xích lô chạy qua. Còn lại là sự tĩnh lặng đến thinh không, tất cả chìm dưới ánh trăng, ko hề bị án đèn che khuất.
    Đi chán thì đi chợ đêm mua hoa quả, hàng chục ký xoài đặc sản NT, ổi Bo thơm phức nức mũi. Mình chẳng ăn ngay, cứ áp vào má, rồi đưa lên mũi hít hít hà hà đến chú đạp xích lô cũng phải buồn cười cái con bé này sao mà giốn trẻ con dc cho kẹo.
    Đêm CK Hoa hậu hoàn vũ, mình đi lăng nhăng, lăng quăng, rồi chui tọt vào 1 quán massage. Nằm trên ghế, phòng sạch, đẹp với ánh đèn mờ, đĩa hoa quả bên cạnh, chân duỗi dài cho nhân viên xoa bóp và nghe tiếng pháo hoa nổ đì đùng nơi xa xôi vọng lại. Chẳng hiểu sao, có cảm giác như đang trong đêm 30 ở HN yêu dấu. Bình yên và nhiều tâm trạng đến là lạ lùng.
    Sau khi thanh toán xong và bo cho e nhân viên. Ra khỏi cửa, chú xích lô đang chờ sẵn, vừa mới ăn xong mấy món hải sản mình ăn ở nhà hàng ko hết, lấy mang về. Mình nhớ là khi mình đưa cho chú xích lô, mình có bảo là chú mang về cho các e ở nhà. Các món này, do cháu gọi nhiều quá, mỗi món chỉ gắp 1 chút gọi là ăn cho biết, gần như còn nguyên chú ạ. Mình nghĩ là chú sẽ mang về cho 2 con ở nhà. ko ngờ là khi chờ đợi con giời massage, chú chén hết sạch. Chú nói với giọng nửa như bâng quơ, nửa như thanh minh là từ trưa đến giờ chưa ăn gì, đang đói bụng, nên chú ăn tốt quá. Mà toàn các món chú chưa đc ăn bao giờ... hik, nghĩ cũng vừa thấy tồi tội. Vừa thấy thế nào ý. Có lẽ do mình quen ở nhà, có cái gì Ba cũng giành hết cho các cục vàng cục bạc của Ba. Có lẽ do chú đói quá nên ko có sức đạp xe, p ăn thêm? Mình nghe nói vậy, cảm thấy lại hơi len lén buồn, âu cũng là 1 kiếp ngưòi. Khi thanh toán, mình cũng chẳng mặc cả gì, bảo bao nhiêu, đưa ngần đó, thừa mấy k cũng thôi, ko lấy lại.
    Đi tắm bùn nè, đi đảo nè, đi ăn nhà hàng tứ lung tung nè.... nhiều nhiều lắm, yêu yêu lắm NTrang ơi.
    Thèm đc về NT bây giờ quá. Hu hu, chẳng lẽ giờ lại book vé đi NT bây giờ. Mùa mưa và trời lạnh lạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này