1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Muốn :
    1. Dọn dẹp, trang trí, kê dọn lại toàn bộ nhà cửa theo 1 phong cách khác hoàn toàn.
    2. Công việc thật smooth đúng theo ý mình muốn.
    3. Muốn đi du lịch xa HN 1 thời gian.
    4. Có bát hoa thật to trong phòng để thả hoa và nến thơm, tinh dầu.
    5. Muốn cuộn tròn trong ấm áp, đọc 1 cuốn sách thật hay trong
    sự yên tĩnh và bình an.
    6. Mang nụ cười đến cho người khác.
    7. Muốn cả nhà lại 1 party cuối tuần thật ấm áp, náo nhiệt, ầm ỹ với bọn con cún, thằng cò. ( ôi, nhưng cún cò ơi, dì trông 2 đứa dc 1 tẹo thì kiệt sức và điếc hết cả tai với âm lượng gầm ngang tiếng trực thăng khi cất cánh, khủng bố!!!)
    8. Muốn chăm chỉ tập thể dục hơn 1 tẹo, giờ lười biếng, chỉ tập mỗi buổi sáng, tối bỏ thẳng cánh.
    9. Muốn 1 mùa giáng sinh bình an... thế thôi.
    (làm việc đi nào, 1 đống việc đang chờ, pig pig ơi. Tuần sau đi du lịch rồi, giờ phải lo trước đi)..........................
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy bất an, chán nản, mọi thứ dường như ko theo ý của mình, anh yêu thì lúc nào cũng la mắng mình hết, đã vậy rồi cứ cãi nhau suốt, mình chán cái cảnh này lắm rồi, biết làm sao bây giờ, cuộc sống chẳng có gì là thú vị cả.
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề....chán nản
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy bùn
    Tự dưng thấy mình cần phải dữ tơn hơn 1 chút
  5. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Sáng: đi giao hồ sơ gặp đoàn diễu hành chẳng chụp được ảnh mấy rồi vọt trước thế là đoàn rẽ đâu chẳng biết (gặp ông cụ.... không biết có phải mình bị lừa không?)
    Chiều: đi lấy tiền: mọi khi cứ chuyển khoản lần này lấy tiền mặt thành ra chạy mấy chỗ, đến chỗ thì mất khoảng 1h đồng hồ mới lấy được gần 300Triệu (chán)
    Tối: Vẫn ngồi ở Sở... nhận được tin nhắn của 1 người chị mới quen trên nét (khá mến mặc dù chưa gặp)..... Cuối tuần chị bận, không đi được... (đại khái là vậy).....
    KẾT LUẬN: Bỗng dưng muốn khóc!
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng, mệt mỏi, chán nản...
  7. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nghe jọng mình nói buồn cười quá , cứ như là Phương Thanh ý nhỉ. Liệu hn có dứt điểm đc ko đấy, ngày này qua ngày khác gần 1năm mà ko xong đc, chán bản thân quá đi
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian trôi qua kẽ tay"
    mọi chuyện sẽ phải về đúng quỹ đạo, bắt đầu từ hôm nay, F5!
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em quen thế, mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ
    Ở toilet nữ em à
    Em học phòng nào thế, anh vào học với
    ..............................................................
    ( Chả nhớ hôm nay mình học phòng nào :| )
    ---------------------------------------------------------------
    [ Bất chợt quay lại, éo rì vẫn thấy nó lẽo đẽo theo sau. Kệ!. Bơ! quay sang nói chuyện với Chie và Mít.].
    --------------------------------------------------------------
    [ Vào lớp, quay xuống lại thấy nó nhăn nhở ngồi dưới ]
    Bực cả mình, sáng ra đã gặp thằng dở hơi.
    Bọn sinh viên khóa sau láo thật, dám xưng anh với chị.
    Chiều: Bốc phải đề pha chế rượu
    Pha Dry Martini với Tequilla sunrise
    Xong! Bà ấy bắt uống để cảm quan.
    Ly thứ nhất............phê phê
    Ly thứ 2...............Say!
    Uống xong 2 ly mình pha, choáng gần chết. Lại phải nhờ Thắng Tăm đèo về. Ngại quá
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, chán nản. hôm nay đến lớp làm KT xong là lại về phòng. ốm rồi, ăn cơm hộp đã 1 tuần rồi chán tận cổ nhưng vì ở 1 mình nên phải chịu thôi. điệp khúc cơm hộp, mỳ tôm kéo dài đến bao lâu đây????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này