1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đói...Buồn ngủ...nhưng mà vẫn muốn thức, mà thức làm cái gì cũng chẳng biết, chỉ thấy lang thang khắp nơi, mỗi chỗ đọc 1 ít, thật sự không thể quên được sao...
  2. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên một người tên T.
    Rất muốn quên để có thể đi tiếp chặng đường đã chọn. k hiểu sao khi nói ra điều này mình lại đau nhói....
    Mình nhất định sẽ đi học trong năm tới...sẽ đi thực hiện ước mơ
    Điều đau lòng nhất mà mình khám phá ra đc.... cuối cùng bản chất cũngk thể thay đổi.......chẳng còn gì để hy vọng...:))
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cũng đói, có 2vụ lẩu mà chả ăn uống đc j, cứ há mồm là đau, ăn lẩu lại cay nữa...đói cộng với ko ngủ đc...khéo lại chuẩn bị mò xuống bếp
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Đi ọp nhà ở giá lúc nào cũng rất vui
    Tớ đc cười rất thoải mái ý
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nóng! ............Tung chăn ra
    Lạnh!................Kéo chăn vào
    Quay phải........................
    Quay trái...........................
    Thở dài........................
    Hết đêm!
    Lại 1 đêm mất ngủ. Mệt!
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    tối qua chị thấy cô sms cả buổi tủm tỉm,,,bảo sao đêm chẳng mất ngủ
  7. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    huhu vừa làm hỏng cái khoá áo khoác yêu thích
  8. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay mình cảm thấy thật chán nản và thất vọng, giống như là đã mất tất cả, hoang mang và lo sợ, tự mâu thuẩn với bản thân, tự lừa dối sự thật, và cố gắng kiềm nén nỗi buồn để không phải cảm thấy bị suy sụp và mất thăng bằng. Không biết là mình còn đủ sức đến bao lâu để chống chội với cái tâm trạng như thế này.
    Hãy cố lên tôi nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, người chân thành thì sẽ không bao giờ phải đau khổ lâu cả.
    Hy vọng là sẽ như thế. Hỡi ôi ...
  9. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi thay đổi một cách chóng mặt...sẽ chẳng ai còn nhận ra tôi
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không bước ra khỏi cửa, ngày trước mình vốn giỏi cái khoản này lắm mà, thế mà bây giờ đi quen rồi, ở nhà xem TV nhiều đau hết cả mắt. Mai lại tiếp tục đi làm rồi, thỉnh thoảng có ngày nghỉ như thế này cũng thấy hay hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này