1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi,
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chán quá.
    thằng bạn thân lấy vợ mà mình không về dự đám cưới được
    Tiền thì hết, chằng còn xu cóc nào mà mừng nó
    chán quá
    đời buồn
    như con chuồn chuồn
  3. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải thắc mắc mình đúng hay sai. cứ kêk mọi việc thì sao nhỉ? Mặc kệ vậy,nghĩ nhiều cũng ko tới
  4. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1 ngay cuoi tuan cung bt. Du dinh ve we nhung lai ko ve dc, buon wa.
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Tớ Đói ! Đói ! Đói
  6. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Điên mất, nó bị lỗi đúng lúc mình đang cần gấp
  7. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy tức ngực, có lẽ hút nhiều thuốc lá quá. Tự dưng nghĩ đến sự chết chóc. Amen
  8. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt những thói quen
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn dài lâu. Em hiểu em, có thể em sẽ sống mãi mãi thế này, tình cảm chẳng phải cái gì vĩnh viễn, thời gian phôi pha. Em muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền, tiền em tự mình làm ra ấy. Có thể đến cuối cuộc đời em vẫn nghèo, bao giời em sẽ giàu nhỉ, đủ giàu để làm cho những người thân của em một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
    Và cho anh nữa, em hiểu, anh cũng đang có cùng mục đích như em:D, tiền. MỘT TÀI KHOẢN ĐẦY TIỀN. HƠN LÀ MỘT TRÁI TIM ĐẦY TÌNH CẢM.
    Tiền bao nhiêu cũng thấy thiếu, còn tình - chỉ cần qua một cuộc tình- con tim đã mệt mỏi, đã đầy ứ những đau đớn.
    Thế nên em chẳng ham hố gì tình yêu đâu. Giờ em chỉ cần Tiền thôi. Bao giờ em giàu, anh giàu, chúng ta cùng giàu.
  10. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hơi vất vả chút chạy ngược chạy xuôi nhưng vui vì được việc , mọi việc khá suôn sẻ hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này