1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc j làm, cả ngày ngồi ol phát chán
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng
    Rất thất vọng!
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    không biết là nên làm cái gì bây giờ nữa?chiều đi học.chạy long sòng sọc.đi in.chạy vào lớp.ôi mẹ ơi.ko học.điên tập 1.ko học thì phải thông báo cho người ta còn biềt chứ.đến rồi 3 h mới học tiếp.ko kịp về nhà.lên thư viện thì ko đc vào.chán tập 2.
    đi mua uSB.cái đời sinh viên nghèo nó khổ thế đấy.cứ thấy ai bảo chỗ nào mua cái gì rẻ là phải đi ngay.đường thì rõ xa.đến nơi mua đc ái usb 2g có 28k mừng thế.đứng ngắm xờ cái sony vaio 22tr mà lòng thèm muốn.sang năm đi sẽ mua.tự nhủ.hehe
    rốt cuộc thì vì ngắm em sonyvaio mà muộn học 10phút.đành đứng ngoài chờ hơn 1 tiếng giờ nghỉ mới dám vào.khổ chưa.
    đã thế lại còn gặp chuyện rất chi bực mình.ko biết làm thế nào để xả nữa.nó là ai chứ.1thằng kém mình tận 2 tuổi lên mặt dạy mình ah.có gì thì cứ nói thẳng trước mặt nhau này việc gì phải chờ nhau ra ngoài rồi mới dám nói.mà đán ông con trai gì hèn thế,thấy người ta học hơn mình biết hơn mình là ghen ăn tức ở ah,con trai lại còn đi nói xấu con gái;chưa bao giờ thấy con trai nào thế.điên.mà cái mặt nó thế nào thì cả cái giảng đg biết chứ nói gì 1lớp.tinhv i.có mà nó thích thể hiện y.tưởng học thế nào.trong lớp ti toe phát biểu.tưởng giỏi thế nào chứ trả bài kiểm tra ko bằng đưa ko học gì.mà tớ nói thật tớ là người chua bao giờ thích thể hiện.có cái gì mà phải thể hiện chứ.tớ là tớ rất bực ý.điên vì cái thằng đấy.cơ mà tớ kệ/lúcđầu định gặp cho 1 trận,nghĩ nào lại thôi,tớ ghét lớp này lắm rồi.ai cũng thcíh thể hiên,.thể hiện thì nào ta là đứa học giỏi trong khi đầu rỗng tuyếch,thể hiện ta là đứa nhiều tiền ko cần thiết,nên vì thế tớ càng ngày càng quyết tâm ra đi.tớ cũng chẳng có nhiều thời gian nữa nên cũng chẳng để ý đâu.kệ các cậu,
    nghĩ là chỉ thương mẹ nhất ý.mẹ lcú nào cũng lo cho mình.còn mình thì chẳng làm đc gì.sau này con nhất định sẽ về sẽ kiếm nhiêù tiền và sẽ đưa mẹ đi nước ngoài chữa bệnh.sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho mẹ,mua nhiều quần áo cho mẹ.cond a9ng cố g8áng đấy mẹ ah.con sẽ nỗ lực hơn hôm nay nhưng ko bằng ngày mai..................
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn khi tình cờ nghe thấy người ta sắp được rồi, còn mình chưa có gì cả, cho dù người ta vào sau mình 2 tháng
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Buồn,thấy mình đi vào ngõ cụt,,,,,,,,,,,,
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    ặ mơnh chỏằĐ quan quĂ rỏằ"i
  7. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, vẫn ý nghĩ loanh quanh
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    èo, hum qua nhận đc 1 bó hoa tam giác mạch mang từ Hà giang về, hơ hơ, 1 cảm giác thật khó tả
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Rất mệt mỏi.
    Có mấy hôm mà hôm nay đi làm ai cũng bảo mình gầy đi
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ốm, đau đầu, cảm cúm, sổ mũi, bụng sôi ùng ục, mệt mỏi, chán nản, cô đơn, tuyêt vọng... Muốn bỏ đi thật xa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này