1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay xui xẻo. Về nhà thì bực dã man, mệt dã man. Hỏi bố xong thì down dã man. Giờ thì thấy rất bình thản. Mình quá quen với những kiểu thế naỳ ồi. Càng ngày càng biết chấp nhận. Ôi mình đáng yêu thế ko biết cơ =))
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Cứ trời mưa là lại nhớ lão ý, trời mưa chẳng đi đâu đc, ở nhà bần thần lại đâm nghĩ quẩn..nhớ lão. Mà hum nay lại còn mưa dầm dề cả ngày nữa chứ..hoá ra nhớ lão cả ngày à
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mưa rét, lạnh, chẳng đi được đâu. Mấy hôm nữa đi chơi mà mưa thế này thì chán lắm. Cảnh sắc đìu hiu. Đường lại trơn nữa.
    Hôm nay mình định đi bảo dưỡng xe. Xe cộ của mình cũng lộn nhộn lắm. Từ vụ xoè lần trước vẫn để cái đầu xe lệch và cái gương thì lỏng lẻo. Chỉ có khi nào đi xe về nhà, bố lại mang đến nhà ông cậu ông ấy chỉnh lại cho.
    Mình còn muốn đi lên chùa thắp hương để cầu xin chuyến đi tốt đẹp nữa. Chẳng phải mê tín nhưng mấy lần trước đi có lắm chuyện quá. Lần thì bị cháy nắng hết 2 cánh tay và lần gần đây nhất thì đụng xe, bị thương mà 1 tháng chưa lành hẳn. Đến nỗi mọi người bảo năm nay mày đen, từ giờ đến cuối năm cố gắng ở nhà đừng đi đâu nữa. Nhưng cái tính không đổi được, vẫn cứ muốn đi. Lần này lại phải tự cầm lái rồi. Không biết cái chân đau chưa khỏi hẳn thế này mình có đi nổi không.
    Chẹp, Tết dương lại đi chơi. Lâu lắm rồi mình chưa về nhà. Nhớ nhà lắm lắm. Mà giờ cũng chả dám vác mặt về nhà. Tại sợ bố mẹ thấy cái chân đau. Mình giấu bố mẹ không dám kể gì cả. Vì có kể thì gia đình ở xa cũng chả giúp gì được mà lại thêm lo lắng. Bố mẹ thì đã quá nhiều nỗi lo rồi. Mình không muốn tóc mẹ bạc lại bạc hơn,
    Mình lại nhớ đến đứa bạn thân. Không có nó thì tháng vừa rồi mình ko biết xoay sở thế nào. Biết ơn mày lắm lắm. Mình vẫn nhớ hôm về nhà chân đau ko bước nổi, lại mất nước. Thế mà nó đi làm về mệt thế lại đi chợ hộ mình, nấu cơm, xách nước hộ mình. Cứ đều đặn thế...
    Nhiều lúc ngồi vẩn vơ lại thấy cay cay mắt. Nhớ một bữa cơm gia đình ấm cúng cùng gia đình. Có lẽ mình lủi thủi sống 1 mình đã quen rồi, ngủ một mình cũng quen rồi nên cảm xúc cũng lỳ rồi chăng? Hôm nọ tự dưng đứa bạn tâm sự bảo tao sợ ngủ 1 mình lắm mà ngẫm thấy mình bao năm rồi như thế chả làm sao.
    Mẹ dạo này còn dạy ở nhà nữa không nhỉ. Chân bố từ hôm bị ngã bó bột đã lành hẳn chưa. Em H sắp hết thử việc chưa nhỉ...
    Em H mới lên chơi với mình tháng trước. Được mấy hôm đã lại về. Lại còn mỗi mình. Mình muốn giữ em ở lại lắm. Hôm nọ Noel tự dưng lại nhớ năm ngoái đúng dịp Noel em H cũng lên chơi với mình. Hai chị em đi dạo phố chơi đến khuya. Thế mà đã 1 năm rồi đấy. Năm nay thì chỉ có mình chị lang thang thôi em à...
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    vẫn thấy lòng rỗng tuếch
  5. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi nào đó có những nụ cười tràn ngập hạnh phúc, có những giọt nước mắt rơi. Còn ở đây thì em đang nhớ anh nhiều. Nhưng em cũng đang cố gắng quên anh đi. Cuộc sống thật quá nhiều thứ để lo lắng, em ko thể nào cứ quan tâm và nghĩ về một người khi người ta ko còn coi em là mối quan tâm hàng đầu nữa. Em sẽ để anh ra đi vậy. Có thể là "love does not come around everyday and u must grab it when it passes by" nhưng em đã không nhận ra điều ấy khi quá muộn. Có phải ko nhỉ? Em cũng không biết nữa! Nhưng dù sao em cũng muốn quên anh đi. Và tiếp tục với cuộc sống có nhiều thứ bận rộn và đáng lo hơn thế nữa!
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    LẢNG TRÁNH ÁNH MẮT CỦA 2 NGƯỜI CON TRAI
  7. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể là chồng và con trai
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vớ va vớ vẩn Chồng mà là con trai à Spam không biết đường mà spam
    Làm sao mà lảng tránh 4 con mắt cùng một lúc nhỉ, không nhìn thằng này phải nhìn thằng kia chứ
    Các cô cứ bày đặt iết kiêu, tranh vỏ dưa đạp phải vỏ dừa cũng nên
  9. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu mình đang muốn cái gì nhất nhỉ
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cười cả ngày nhưng chẳng hiểu vì sao, mong tối mai đừng mưa, đc rủ đi xem bđá mà hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này