1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    nhẹ lòng...
  2. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết đáng yêu thế Làm em nhớ tha thiết hồi còn đi học, cũng hì hục chuẩn bị phao. Mà em thì vừa cẩn thận vừa khéo tay () nên phao trông lúc nào cũng đẹp nhìn đến là yêu
    ---
    Hôm nay lại chỉ ăn và ngủ
  3. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ko còn như trc nữa.
    Vui thì nhẹ tênh nhưg buồn sao lâu thế?
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ghét con người !
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay iu thế, ước gì ngày nào cũng thế, hạnh phúc be bé và mọi chuyện đều suôn sẻ
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ghét trời nắng bụi bặm kiểu này lắm
  7. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy chưa kịp vui khi nghe giọng 1ấy thì lại bị buồn vì 1 ấy khác, uầy, không nghĩ gì nữa đâu, chỉ thích nghe Scorpions thôi
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Biết được lý do vì sao hay sai lầm như thế nhưng chẳng hiểu có sửa dc không ? phải thay đổi nhiều vào cứ như thế này mãi k dc
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn lạnh. Lòng cũng lạnh, nếu muốn cũng có thể có được một vòng tay một cái ôm đấy, nhưng xa lạ lắm. Vòng tay ấy vẫn không làm vơi đi sự nghi hoặc, không sưởi ấm được con tim.
    Muốn ngập mãi trong băng giá.
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tim em lại bắt đầu đập sai nhịp rồi! Nghĩ lại tối qua nt với HA, hình như là hơi nặng lời" Sao e lại fải nói dối a, để đc cái gì? A là gì?" Nhắn xong thì nhận đc tn" Uh a xin lỗi a ko là gì hết". Và từ lúc đó ko nhận đc thêm 1 tn nào cả mặc dù m` đã nhắn lại đến vài tn! Sáng hsau suy nghĩ mãi, cũng định ko thèm nt để mặc kệ thik thế nao thì thế ấy, nhưng sau đó ko chịu đc, nghĩ lại thì hình như m` cũng nặng lời...nên lại nt trước...Tim mà đập sai nhịp là lại bắt đầu lắm chuyện đây! Nhưng ko sao. Thế cũng đc. E cũng đang muốn nthế đây
    Ko biết có duyên ko nhỉ? Thật buồn cười là hơn 2 năm trước khi a tỏ tình, làm đủ trò trước mặt e mah e thì cứ im ko nói câu j. Đến 2 năm sau a vẫn nt cho e mah e cũng đek trả lời vì nghĩ rằng chắc đek gặp lại a nữa. Vậy mah gặp lại lại thik ng ta mới đau lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này