1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến phát điên nhưng cứ phải tự lừa dối, cứ nghĩ mình sẽ quên nhanh thôi..
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    mệt chết đi được .. cuối năm òi ... chả còn time để dành cho những nỗi nhớ khác ....
    Thấy ...thèm thời gian rỗi quá ....
  3. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại một người bạn cũ, một người bạn học cùng hồi phổ thông, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại, nhớ hồi nào hai thằng còn ở HN đi ra hồ Hoàn kiếm thách nhau bơi ra tháp rùa xem rùa đẻ trứng thì bị họ bắt đứng nhìn biển cấm bơi lội mấy tiếng đồng hồ.
    Mới đấy thôi mà đã mấy năm, bạn hỏi dạo này ông thế nào vợ con gì chưa? Nghe thấy câu hỏi giật cả mình.
    Tự nhiên thấy tâm trạng bị trùng xuống.
  4. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    như bao nga?y khác,trôi qua vô vị.
    muốn ti?m 1 cái gi? đó đê? thay đô?i ma? chưa la?m được
  5. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt
    Bức bối
    Khó chịu
    ...
    Nhớ
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    nói hết rồi, mà sao thấy vẫn nặng nề thế, ko nhẹ nhàng đi được tí nào cả ...
  7. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ , đau đầu , nhớ nhà, nhớ Ba, nhớ Tết HN, thèm được sống một cs bình an !
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Tôi Hút THuốc
    Nếu có ngày tôi buông tay điếu thuốc
    Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân
    Khói thuốc kia mê ảo cả tinh thần
    Rít 1 hơi , cho đời thêm nhẹ nhõm
    Có những khi , đau đớn ngập trong tim
    1 tình yêu , sao quá khó kiếm tìm
    Ngậm điếu thuốc , sao thấy đời quá ngắn
    Miệng khẽ run , gọi mấy tiếng , tên em
    Có những khi , buồn bã chẳng buông tha
    Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra
    Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngốc thế
    Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta
    Có những khi , cuộc sống quá khó khăn
    Muốn né tránh , tự cuốn mình trong chăn
    Thò đầu ra , lại châm 1 điếu thuốc
    Rít 1 hơi , việc *** phải lăn tăn
    Có những khi , thấy mình thật hư hỏng
    Nhớ mẹ cha , bao lần đã phiền lòng
    Bật lửa đâu , phải châm 1 điếu thuốc
    Đời còn dài , làm lại có được không
    Có những khi , lại thấy mình vô dụng
    Làm được gì ? cứ tồn tại , mông lung
    Rít 1 hơi , niềm tin như lại đến ...
    Vẫn là tôi , vẫn sống ... chẳng ngượng ngùng
    => Vào 1 blog của 1 ng chơi Zip vô tình đọc đc bài thơ này...sau bài thơ ẩn chứa bao điều mình muốn nói...thik nhất câu:"Vẫn là tôi...vẫn sống...chẳng ngượng ngùng..."
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhớ rất nhiều...muốn vứt bỏ tất cả để về bên ai đó...
  10. Neverman

    Neverman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết rồi...
    Bấy lâu nay toàn chuồn đi cafe một mình, sướng đ*o tả được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này