1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Anh Niu Toe phải nói là Bạn Bi của em Sún ... chưa rì đã ... ... Hnay em vừa ngồi với bạn ấy đấy .. Hnay bạn ấy ko quàng khăn trắng, ko mặc váy đỏ .... nhưng vẫn rất là xinh nhá ...
    Hôm nay cảm thấy .. mình thật thừa thãi
  2. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hic, em Bi của anh thì lúc nào chả xinh, hôm rồi gặp lại em í mà mắt anh không chớp trong suốt thòi gian nói chuyện, gặp em lại phải xa em, hic.
    Thế em Sún có xinh như em Bi của anh không? nghe đồn 7 độc toàn mẫu như em Bi à?
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ối .. đồn địch tung hoả mù anh ơi
    Nhà Độc chỉ có 1 em Bi như thế ....làm chuẩn ....
    Còn những em khác cũng xinh nhưng muôn vẻ anh ạ ..
    Nghe anh Toe nói thế .. tự zưng thấy vui vui,
    UHm ... tâm trạng hnay khá tốt ...
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Haaha, hôm nay là hôm thi cuối cùng speaking của mình, kết quả làm bài không tốt. Thế là con đường đi của mình từ nay đã chấm hết. Đau khổ buồn bã đúng 2 ngày. lại có chuỵên gia đình. Người ta bảo là không nên ghét những người đã sinh thành và nuôi dữơng mình nên người. Nhưng sao giờ mình ghét wá, mình ước gì mình ko có người cha như vậy. kêu mẹ ly dị thì ko ly dị, để rồi mình sống trong cảnh thế này.
    Mệt, cảm giác mình ko tả được, mình vào nói chuyện với ba nuôi, hahaa, ba nuôi thì mắc busy đứng lớp dạy anh văn. Kể 1 mạch chuyện mình đang đối mặt và đang nghĩ cho ba nuôi, chỉ mong lời khuyên từ ba nuôi thế nhưng có lẽ ba nuôi đang busy đứng lớp , nên ko nói chuyện với mình được. Thế là đang ra giận cả ba nuôi. haha, viết thư xin lỗi.
    Hhaha, định vào nói chuyện với bà chị kết nghĩa với mình thì chẳng hiểu là mình làm gì có lỗi hay sao đấy, lại gây thêm cho 1 người bực, Lại thôi, vào buzz thằng bạn thân thì chắc nó đi vắng rồi, Con bạn bên Đức cũng thế, Thế rồi cuối cùng buzz con bạn thân nhất của mình ( haha, giờ chắc 2 đứa như 2 đứa bạn xã giao thôi nhỉ , cái từ "thân" đã là của quá khứ rồi). Thế rồi ko trả lời. Cảm giác mệt mỏi, cô đơn xâm chiếm lấy nó.
    Nó định chạy ra, làm điều nó nghĩ, nó định chạy ra để rồi mà nói thẳng vào mặt của ba nó rằng nó ghét ông ấy, Nhưng nghĩ đến mẹ, lại thôi. Chẳng fải bao nhiêu năm wa, nó vẫn chịu được cảnh bạo hành gia đình đó sao.
    Em nó.... Nó cũng ko biết sao nữa, nó thế này thì em nó như thế nào cơ chứ.... Nó buồn,,,... nhưg chính nó còn ko biết sao nữa cơ mà thì sao em nó biết sao . Tuy 2 chị em như chó với mèo, nhưng nó thương em nó wá. Tại sao sống trong cảnh như thế này.
    Mẹ nó.... Nó vừa thương, vừa giận mẹ nó. Nó thương mẹ nó tảotần nuôi nó, để rồi nó học hành chẳng ra gì đến cái bằng Ielts 5.5 cũng chẳng lấy được, cái miệng chỉ giỏi nói mà thôi. Nhưng nó giận mẹ nó tại sao bị bạo hành thế mà vẫn ko ly dị, vẫn 1 mực thà để cái người nó gọi là ba, 1 thời đã kính trọng ấy đòi ra đi trước mới được cơ chứ?
    Nó.... hiện giờ nó ko hiểu sao nữa. Nó cảm giác cô đơn lắm., chính lúc nó cần ba nuôi, cần những người bạn của nó bên cạnh nó lúc này, thì chẳng 1 ai cả:)) Dù rằng sao đó thằng bạn thân về và có buzz nó , nhưng nó wá mệt mỏi, ko muốn trả lời.
    Có lẽ đúng, nó chẳng có ai, chỉ có 1 mình nó chống chọi lại mà thôi. Một mình nó.... một mình.....
    Đầu óc lúc này có lẽ đã lên mây. Nó nghĩ đến cái tồi tệ nhất, nhưng nó vẫn thương mẹ nó nhiều, nó ko muốn nhìn thấy mẹ nó khổ, nhưng cũng chính nó làm mẹ nó thất vọng nhiều lắm.
    Nó ơi, nó cần 1 ai đó , dù chỉ 10'' bên cạnh nó lúc này thôi,. để cho nó khóc, để cho nó kể lể. Nó mệt....nó cô đơn... nó cũng ko biết con đường nó fải đi tiếp tục thế nào đây nữa.
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cười nhiều ghê...nhưng là cười giả vờ...haha, cay đắng!
  6. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mỏi đây.
    Chán. Nhạt.
    Đi lượn đường thôi.
  7. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thấy lo sợ thật sự
    giống như người ta biết ở trc có những thứ đag chờ đợi ko tốt đẹp gì mà vẫn phải đi tới .
  8. msIcecream

    msIcecream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    dạo này hay quên quá, chả nhớ nổi sn H nữa, mai hnay L nó sang mượn khuôn mới thấy là lạ... nghĩ mãi mới ra là sn H là ngày mai... biết làm bánh j đây? Mai ntn nữa, chả nghĩ nổi
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mai có lương mà lại thấy dửng dưng. Chắc nghĩ mình ko giữ được nên như thế vì rút xong phải mang về quê đưa papa như đã hứa.
    Tết tự dưng chả muốn về nhà, chỉ muốn đi đâu đó ... nhưng lại không được.
    Cuộc sống thật là ngắn ... mà sao có những điều tưởng đơn giản lại không làm được nhỉ ...
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    May mà hết đau rồi, không thì mất Tết. .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này