1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. msIcecream

    msIcecream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hum nay nhận đc 1 cuộc gọi.... nhận xong chả bít vui hay mừng, lúc nói chuyện thì vui lắm, hồ hởi lắm, nói xong đi đường mới nghĩ là ko rõ buồn hay vui... thui cứ để từ từ xem ntn, chắc phải change thui
    ....
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    2 days left .. so happy
  3. chipcon90

    chipcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    không biết nữa, dạo này toàn thấy buồn vì chuyện của người khác, tự dưng không ai khiến mà lại thấy lo thay cho họ, buồn...buồn...buồn
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    2 buổi trưa kô ngủ ngồi đánh bài ăn tiền với mấy đứa, chả thua cũng chả thắng.
  5. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1. Trưa nay ngồi thì có điện thoại. Nhấc máy lên thì đầu dây bên kia im lặng, nhưng nghe âm thanh, tiếng đồng nghiệp của anh nghe em cảm giác anh gọi. Em im lặng và khóc. Khóc nối khóc, nước mắt nối nước mắt, câm lặng, chẳng khóc lên lời.
    2. Chiều, sát giờ đi làm về thì lại nghe chuông điện thoại, lạ hoắc vì giờ này thường chỉ có anh gọi điện giục e về sớm đi học, nấu nướng, cơm nước. Vẫn biết là ko p anh gọi mà vãn thấy nhói đau trong lòng.
    3. Bữa nay em bị chóng mặt do huyết áp tụt, đã định bỏ về sớm nhưng rồi lại chẳng dám về, đối diện với căn nhà mà nhìn 4 phương 8 hướng đều có hình bóng anh thif lam sao e chiu noi. Sáng nay nhìn lên bàn thờ, toàn đồ anh đưa em bày trước tết thôi, hoá vàng cùng với nước mắt rơi.
    4. Hôm qua e tự dưng lại mò vào nick khác để nhìn ảnh của anh trên avatar, chúc tết mọi người phòng mình và chat với nàng Thu, em nhớ anh nhớ anh và nhớ anh lắm, chat với nàng ý ma mat thi chi ngam anh cua anh tren avatar thoi, nhắc đến anh, lại khóc, khóc và khóc.
    5. Em vừa mới về đến nhà đc tẹo thôi.
    Chaien xeko
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chan chán...
    Nhắn tin rồi gọi điện...
    chả hiểu mình làm sao thế này...
  7. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    5. Em vừa về đến nhà được tẹo thôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào con bạn em gọi điện linh tinh, thì thấy em nằm còng queo ở nhà do chóng mặt nên nó qua đón e ra ngoài. Hai đứa đi ăn ốc Nam Đồng chỗ của mình hay đi ý. Em gọi ốc, cút lộn như người mộng du, ăn vào trong dạ dày chẳng p là món sung muối mà khi xưa e cứ hý hửng là miễn phí, anh hay trêu em là đồ miễn phí thì cứ chết với em ý chứ đâu có ngờ họ tính tiền hết. Ốc, cút lộn, sung muối vẫn như trước mà sao em cảm giác em đang nuốt trôi vào trong cõi lòng cả 1 miền ký ức anh ơi, măm như người mộng du, chẳng có cảm giác gì cả.
    6. Khi đi từ nhà em đến cửa hàng ốc, con bạn cũng rất chi là pro về đường giống em, nó đi vòng văn vèo kiểu gì mà lại đi qua ngõ nhà anh, khi đi bọn e bị vướng oto ngay đầu ngõ nhà a nên p dừng lại 1 tẹo, mắt đau đáu nhìn vào trong, nhói đau khi nhìn thấy 1 hình bóng ai đó đội mũ bảo hiểm màu bạc, mặc cái áo béo giong cai e chọn cho anh. Dù biết rằng chẳng phải anh đâu nhưng mắt e vẫn dõi theo người ta đến khi khuất bóng Nhìn ai cũng ra hình bóng anh, dù là ai, bất cứ nơi đâu.
    Chaien xeko
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nơi đây có những gì lưu luyến mình?và bên kia có gì đễ mời gọi?đâu mới là nơi bình yên nhất cho riêng mình?ko buồn.ko dối trá.ko nước mắt.ko bon chen.ko đố kị.và luôn đc là mình là chính mình.cái tôi bé nhỏ nhưng vô cùng to lớn.?
    where should I be ?/??
  9. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    8. Em vừa bị ngạt thở và nôn, ko khác gì mọi khi em khóc nhiều cả, toàn thế thôi. Chán em lắm cơ, cứ khóc là ko thở được rồi lại nôn hết cả bữa tối. Hik hik hik, mọi khi nếu mà có anh, e chỉ cần nghe giọng nói âu yếm, vỗ về, cuống quít c9. ủa anh thôi thì dù có mệt đến mấy e cũng khoẻ để a khỏi lo lắng. Còn bây giờ, anh đã chẳng ở bên em được nữa, anh nhỉ.
    9. ăn ốc xong, e đòi đi uống trà, lại thành cái phản xạ tự nhiên, về quán hai đứa mình hay ngồi. Hai con vịt ngồi bên các bàn xung quanh toàn các đôi, hand in hand sưởi ấm cho nhau, người con gái ấm áp trong vòng tay mạnh mẽ của người yêu, chạnh lòng biết bao, nhớ anh biết bao, anh ơi.
    10. Khi về, e bị lạnh co ro vì cái tội phong phanh. Đang ở nhà chăn ấm nên e chủ quan ko mặc ấm. Về khỏi quán khi đi đó gần 10h, gió thổi và sương xuống, lạnh ơi là lạnh. Răng em chơi nhạc lập cập, con bạn e thì người nó gầy ơi là gầy, ôm nó lạnh như ôm 1 hồn ma, e thì quen ôm 1 cái gối ôm ấm áp rồi, chẳng ôm nó làm gì cả, em ngồi đằng sau, lấy 2 tay ôm lấy người, tự mình sưởi ấm cho mình thôi. Bây giờ chẳng có anh sưởi ấm cho em nữa rồi anh ơi. Đường em đi, dù được bạn đèo, bạn quan tâm chăm sóc mà sao thấy nó dài, nó lạnh, nó hun hút, nó chênh vênh và sâu thẳm vậy anh ơi.
    11. Ngày này tuần trước mình còn được hạnh phúc bên nhau, vậy mà giờ đây, hu hu, nhớ anh quá mà mình vẫn p chia tay. Em đang tập mạnh mẽ mà chẳng hiểu có thể mạnh mẽ được hay ko đây khi mà e yêu anh đến như thế anh ơi.
    12. Ah, bữa nay bị các bác, anh chị kêu là sao gầy thế, tự dưng e lại nhớ cái vụ anh cười suýt ngã lăn ra khỏi ghế vì e tả các phần e tự hào về bản thân mình, cái gỉ cái gì cũng chỉ nghĩ ra được đến anh thôi anh ơi.
    E đang sưng hết mắt rồi, ko thể nhìn được gì nữa. Out thôi anh ơi.
    A đi nghỉ sớm đi nhé, ko thức khuya, ko p lo cho e đâu, e chỉ bị ốm, nôn, đau đầu, mất ngủ và tụt huyết áp, chóng mặt thôi anh ah.
    Rồi mọi thứ sẽ qua thôi, anh ạ.
    Chaien xeko
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    rạng sáng nay gần nhà có vụ bắn nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này