1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lại lo lắng
  2. msIcecream

    msIcecream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu nhỉ...said and done.... Let''s go
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    chán thế.
    nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần.
    1 con vịt xấu xí và già nua
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cổ vũ VN, chuẩn bị đón Noel nào
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Change totally!
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đau hết mũi trái chuyển qua đau mũi phải , nhục thế nhỉ !
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế ! chỉ thích nằm trong chăn thôi chẳng muốn đi đâu cả
  8. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ôi noel mày chẳng mang lại niềm vui nào cho tao cả!!!
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    Cả ngày bình thường, có lúc khấp khởi chờ đợi.
    Tối - hẫng!
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    vừa phá hỏng 1 ngày mà mình cho là đẹp bằng 1 việc thật là ngu ngốc, *** hiểu tại sao mình lại ngu đến như thế, buồn..... nhưng cũng nhận ra là những cái mình cho đi không đến nỗi quá xấu xa mà những thứ mình nhận lại thì ôi thôi, sao mà nó đắng ngắt , ôi noel của mình, những giây phút mà mình cảm thấy thật ấm áp và nguyên cả 1 xô nước lạnh ha ha
    đời mà, mạnh mẽ lên mà đón nhận
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ,riêng em thì cái ngày noel này bull**** lắm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này