1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Làm khối lượng công việc của cả 2 người liền! Đc mấy anh chị mắt xanh mũi lõ tặng chocolate. Hix, nhưng mờ mình ko thik ăn! Miệng vẫn tươi như hoa và thanks nhiệt tình! hix.
  2. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau mãi rồi, giữ gìn sức khỏe nhé anh. Đừng để e p lo lắng, khóc quá quá nhiều vì anh nữa. Ngày hôm nay e khóc đến mức nôn sạch sành sanh, còn anh thì nôn đêm qua, sáng nay lại nôn. Trời ơi, như thế sao e an tâm đc anh ơi.
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ! sinh nhật vào một ngày đặc biệt cũng hay đấy chứ
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nay vui vẻ lắm ý
    được nói chuyện với anh trai , được quan tâm , nhận được vài thứ
    chỉ nhớ 1 chút chút thôi chứ em sẽ ko buồn vì ai đấy nữa đâu
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ngày valentine thì cũng là ngày thường tất.di dạy học đc về sớm vì học sinh còn đi valentine.ngồi 1 mình ở bến xe trong thời tiết se lạnh.cái cảm giác ấy thật đáng sợ.hix.feeling lonely kinh khủng.rồi lại nghĩ đến tương lai sẽ có những ngày cũng ngồi 1 mình ở bus stop thế này đây.nhưng lại ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ.hãizzzzzz.về nhà.chả có gì để mong chờ.chơi và học.làm sao để trong vòng 1 tháng học đc hết quyển sách kinh tế.toàn khủng cả.phân tích này phân tích nọ.toàn bằng tiếng anh.đọc xong chả hiểu gì.hiazzzzz tập 2.cơ mà vẫn phải lai lưng è cổ ra mà học.hix..............cái sự đời nhiều khi cũng thật là.đúng là theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo là thế nào.nghĩ lại mà thấy đúng.thôi tốt nhất cứ phải ăn chơi tụ tập với hội độc thân muôn năm đã.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sợ nhất câu " A sắp fải đi công tác"
  7. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thấy hạnh phúc vì đã trải qua một đêm đáng nhớ
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    có chút lạ lẫm, ghen nữa ah=))=))=))
  9. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc, giận, chờ mãi chỉ nhận được sự dửng dưng! Dù sao như thế cũng tốt, có quyết định rõ ràng, không lằng nhằng rắc rối! Tạm biệt nhé! Lần cuối cùng và bước tiếp trên con đường riêng, k fai suy nghĩ, chọn lựa nữa ! Biết là chỉ có thể, có lẽ đã ảo tưởng và mơ mộng hoá! Đúng là rỗi việc đâm ra lẩn thẩn, suy nghĩ linh tinh!
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng đã post bài lại được,tiếc những cảm xúc đã kg post đc jì đâu đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này