1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 5

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiyagi, 21/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko quên đc đâu em àh.Nếu mơ là vô thức cũng nhớ tới mà.Chị cũng đang nhớ 1 người ko hiểu có nhớ mình chút nào ko?Chắc lần này chị quên thật , im lặng là giải pháp tốt nhất để quên ai đó .Chị biết em ko như chị , đừng như chị trút buồn vào thân.Chỉ mong may mắn hạnh phúc đến với người đó .Đừng cố quên nếu trong lòng em ko mún , nên giữ chút gì đó cho riêng mình.
    Hôm nay thấy mệt mỏi và đau lòng phải chi hôm qua mình đừng gửi đi thì nay ko khó chịu trong lòng.Gửi cũng gửi rồi người cần nhận cũng nhận rồi.....Nhưng vẫn thấy trong lòng day dứt và xót xa quá.Mong mọi chuyện sẽ qua lòng mình dễ chịu hơn.....Chỉ nhớ mãi 1 câu nói đó mà thôi.Tự mình chán mình quá đi .Haizzz

  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình như thế nào à. Từ sáng tới giờ cứ thấy nóng ruột, chẳng hiểu có chuyện gì. Hôm qua thì hơn 3h mới đi ngủ. Bình thường thì cũng dậy vào mạng hoặc xem phim đằng này mắt toét nên chỉ nằm nghe nhạc. Chán phèo.
    Trưa ăn lung tung, chiều làm 1/3 gói mì lại thấy ngon. Chợt nghĩ ra một chuyện: Đang ăn mà GĐ mới sang thăm thì có phải cất bát mì đi không nhỉ. (Có lần ăn Bim bim, GĐ cũ sang - cất tương ớt vào ngăn bàn - đến hôm sau mới nhớ ra).
  3. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    không có niềm vui, làm cho xong hết 1 ngày, lang thang 1 mình trên đường đời
  4. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Gần hết giờ làm, ốm + đói tiền, cảm giác chán. nghĩ đến câu: đừng than vãn trong bóng tối mà hãy đi ra chỗ có ánh sáng
    Hnay lại có cảm giác của ngày đông HN, rét & cô đơn, lại nhớ và mong những ngày ấm áp.
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, nhiều việc...mệt thật đấy nhưng tất cả là bước đệm cho buổi tối
  6. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ và mệt mỏi quá, hình như lại ốm rồi, cổ họng rát và đầu hâm hẩm sốt, vẫn ngồi lọ mọ tìm tài liệu.
  8. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lại hành hạ dạ dày nó khi nước mắt lại lăn dài trên má. Nó nói hắn hãy nhẫn tâm 1 tí, và hắn đã chiều lòng nó. Hắn bỏ nó không một lời an ủi. Vài ngày trôi qua, đến hôm nay nó mới có thể khóc. Và cơn đau dạ dày lại bắt đầu. Nó nói rằng nó trả lại hắn tất cả những thứ hắn tặng nó và nó đã trả. Hắn nhận lấy không một phản hồi. Nó nói rằng nó sẽ xoá nick với đt của hắn, hắn đồng ý không chút do dự. Nhưng nó có xoá gì đâu, còn hắn thì đã xoá rồi. Thật buồn là nó lại biết điều đó. Nó vẫn nhìn nick hắn online để xua đi nỗi nhớ trong lòng nó, cũng là để nhói đau khi thấy status vui vẻ của hắn. Nó đang cố chôn nỗi đau này vào tận sâu đáy lòng, để khi nào nhớ hắn, nó lại lôi lên và gặm nhấm nỗi cô đơn. Có lẽ phải mất một thời gian dài nữa, nó mới tìm lại được bình yên. Còn bây giờ, nó phải chịu đựng nỗi đau.
    Hix, đúng là đau dạ dày....
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    vô thức
  10. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    eo ôi.... buồn cực..... ko biết nên nhận lời hay ko nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này