1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu làm gì mà cái cổ đau như muốn gẫy ra luôn
  2. Sicile

    Sicile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đuối vì thức khuya, giờ cứ vật và vật vờ
  3. 01674121336

    01674121336 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở...
    Nhưng đôi khi cứ phải nhăn nhở
    Cho nó thêm niềm nở
  4. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bực
  5. Sicile

    Sicile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ốm thật rồi, người mệt quá.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hì.. thật tình đôi lúc mình cũng đọc được một vài lời tâm sự của các bạn giống mình..
    Chẳng biết nói j. sắp học xong. lêu bêu lông bông. cũng đả đến lúc quyết định mình phải ở đâu trong đời. về quê? ừ thì về một tlai ổn định hơn một cuộc sống ko phải nhắc đến từ chán nản, buồn bã nhưng.. cuộc đời luôn có chữ nhưng.. mình về quê để làm j? để trốn tránh cái j? để tiếp tục được bố mẹ ấp để tiếp tục vẫn thế .. nhưng ở đó mình bình yên hơn..
    Vậy là mình sẽ ở lại. lần này có quyết tâm xin việc tử tế. bằng lòng với nữnhg j mình có, một phòng trọ, tiêp tục sống khó chịu, tiếp tuc chịuđưng stress triền miên, tiếp tục sống mà ko ai giữ mình lại ở phía trước. :)... tiếp tục sống với nhiều khuôn mặt. không biết mình đang so happy hay so sad?? he he..
    Hay là HN ?? thue trọ? thực tế trong này mình chưa bao giờ biết cảnh ở trọ. chắc cuối năm nếu mà không có j thay đoi mình sẽ ra ngoài sống ở trọ.
    Ở HN chắc chắn là ở trọ. mình nghe nhiều lắm nhưng chưa từng biết hix.. ở HN khó xin việc ở HN cách sống khác, ở HN bla bla.. mình sợ huuu chẳng biết thế nào nữa..
    Nhiều lúc múon ở nhà xong chuyện :). ha ha.. bố mẹ nhỉ. chỉ có bố mẹ là thương con nhát.. chăng ai thương mình cả he he he.. :D.. tự kỉ tí
  7. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy vô bổ quá, không biết chiều thì thế nào
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hy vọng mọi việc sẽ ổn,đúng ko ạ
    Cần fải vượt qua tất cả.....Cố lên,cố lên nàooooooooo
  9. chip_chit

    chip_chit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cảm giác không thèm bất cứ cái gì hết!
    tệ!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay và mấy ngày nay mình đang trong cảnh " không sác định " .
    Hix hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này