1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nhạt!
    Đi chụp ảnh cho 1 em
    Nó mặc *** k đỡ được, pose thì như hâm, điệu quá sức, cứ vuốt tóc sốc hàng liên tục khiến mình chẳng chụp choẹ được j, nản, đòi về.Đi ăn thì chỉ ngồi đó hỏi "Kiểu tóc này hợp vs tao nhỉ?", "Tóc t đang là mốt đó", "T thik mấy cái nốt ruồi trên người t lắm"....bla bla bla...
    Chết mất!
    Sao lại bị hành hạ tàn nhẫn thế này
    Mình thì cũng thik gái xinh đó, nhưng kiểu này thì chỉ chụp 1 lần rồi LƯỢN!
    Bực
    Rơi 2 làn đt trong 15p
    Đen đủi
    Vẫn bực mình chuyện ảnh ọt, khổ quá
    Các em người mẫu ơi, các em đừng tưởng chân dài, rồi ưỡn ngực, khoe mông, tung tẩy là xong, nản các em lắm,,,
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 23/03/2009
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xing đi liền với kiêu và điệu...
  3. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ nhung vẩn vơ , ngày nào cũng thế lâu quá quên dần là từ bao giờ rồi.
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ngẫm nghĩ rồi thấy.thấy hình như đôi khi mình quá thật lòng.quá tốt để rồi cái nhận đuợc chỉ là sự im lặng.
    hic hic.
    4 ngày nữa người yêu mến nhất.người đã dạy cho mình nhiều thứ nhất,người luôn ở bên sau những giọt nước mắt sẽ đi xa nhà.xa mình.1 năm.2 năm và có thể là lâu nữa mới đc như bây giờ.
    chưa đầy 2 tuần nữa mình sẽ xa nhà.lần xa nhà đầu tiên đi chỉ có 1 mình.1 tháng rời xa cái thành phố bé nhỏ.ồn ào mà mình gắn bó đc gần 20 năm.để thử cảm giác cuộc sống tự lập.để trân trọng những giây phút bên gia đinh.và để chuẩn bị cho 1 cuộc sống như thế ko xa.nhưng sẽ ko phải là 1 tháng.sẽ là thời gian tính bằng năm
    và chợt nhận ra giữa vô vàn yêu thương,giữa vô vàn bận rộn, giữa vô vàn tiếng cười thì mình vẫn vẫn còn đó 1 con người cô đơn...........
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    No ốc .
    Happy B-day, sinh nhật vui vẻ anh nhé
  6. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cứ dựa dẫm vào những vui buồn của quá khứ mà đi qua những khó khăn của hiện tại. Mình đang thật sự mong muốn như vậy. Còi ơi cố gắng nhé!
  7. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hình như em chán anh rồi, mà anh cũng thế thì phải! thế cũng tốt anh ạ, mỗi người có con đường riêng của mình. Lúc trước em nghĩ rằng hình như chúng ta sinh ra để dành cho nhau, nhưng hình như không phải, hay em la ng kẻ thèm chóng chán nữa. Nhưng em k nhìn thấy được tương lai, em đã thành công trong việc dìm cảm xúc, hay nó tự mất đi, em cũng không biết nữa. Tạm biệt anh, mãi là bạn tốt anh nhé ..........
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chính thức!
    Hôm nay rất là vui í!  Một ngày trọng đại!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chia tay xong chốt hạ 1 câu :" mãi là bạn tốt anh nhé!"...
  10. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào ngày này là lại nhớ
    5 năm rùi , nhớ lắm ý , có lẽ tí sẽ avai cho có người nhìn thấy vào chào hỏi , lâu nay ghét quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này