1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to, nhà bị hỏng đường ống nước, sáng dậy nước tràn đầy vào các tầng, báo hại mình lau nhà muốn chết luôn. Lau xong bật quạt tứ tung cho khô, tuởng khô rồi tung tăng chạy nhảy, ngã oạch 2 phát. Bây giờ chân sưng vù, to đùng, nhức không chịu được, đi tập tễnh. Đã thế hôm nay phải đi nhiều việc, ai cũng tưởng mình khuyết tật chứ. Khổ ơi là khổ.
    Hôm nay đến gặp cô hd đã có bài mẫu luận văn rồi, bây giờ chỉ cần dịch ra một chút là xong thôi.
    ôi hôm nay nhiều việc, lại đau chân, chả thiết làm gì. Muốn xong xong rồi tung hê hết đi quá, chán lắm rồi í!!!!
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với Mẹ xong, Mẹ bảo bác bố chồng của chị BB đang mệt lắm rồi. Đợi cuối tuần Ba Mẹ đi du lịch về thì cả nhà qua bệnh viện thăm bác. Nghe Mẹ nói mà thấy cay cay sống mũi.
    Bác còn trẻ, mới hơn 60, những lần mình gặp, mặc dù bác yếu nhưng ko hề kêu than nửa lời. Bác vẫn an ủi, cười nói khi mọi người đến thăm tỏ sự ái ngại về tình hình của bác.
    Cả 2 bác đều là những nhà khoa học nghiên cứu nguyên tử. hạt nhân. Bác gái đã mất khi về VN đc mấy tháng do bệnh nghề nghiệp khi còn làm tại viện nghiên cứu bên Đức. Bác về VN, bỏ nghiên cứu chuyển sang kinh doanh về ngành hóa vì cảnh gà trống nuôi con, miếng cơm manh áo cho 3 đứa con nhỏ dại, khi đó anh rể mình còn bé xíu xìu xiu........
    Haizzzzzzzzzzzzzz, cuộc đời sao mà mong manh quá. Hình ảnh, ấn tượng về bác rất nhiều mà mình chẳng viết được nổi nữa, chỉ khóc là nhanh thôi. có chăng là tiếng thở dài.
    Dù biết rằng bác đang mệt lắm, nhưng cháu cũng như mọi người vẫn cầu mong bác mau khỏe mạnh. Bác là người tốt, chịu khó khăn, vất vả, khổ sở quá nhiều rồi. Bây giờ thảnh thơi 1 chút thì bác lại mêt. Cuộc đời có bất công với bác quá không?????
  4. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy. có lịch nghỉ 30/4 rồi mà chẳng biết đi đâu cả. Chán như con gián.
  5. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ chưa j` đã có nhiều việc chặn trc mặt
    nay đi khám và vác về cả đống thuốc , hơi lo lo nhưg hóa ra ko sao , chăm chỉ uống thuốc và đi chơi sẽ ổn thôi
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình đc như bạn í.... Có bao nhiêu dự định lượt phượt mà ko có tgian.
    Ngay cả 1-5 mà vẫn phải làm điên đảo. Số khổ..
  7. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thấy đau.
    Thấy mình thật ngốc khi cứ tự mình luôn làm khổ mình. Và cứ để cho người ta làm khổ mình.
    Như thế người ta gọi là cái thân làm tội cái đời.
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vô cùng. Hic, đôi chân như muốn rụng rời... Có nhân viên nào mẫu mự như mình ko? Chẳng bao h nghỉ làm cả, kể cả lúc mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng... Tuần này sẽ nghỉ... Quyết định thế nhé...
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vui hơn ngày hqua....
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    điên
    khùng
    thần kinh
    dở hơi
    .................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này