1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhQuanTB

    MinhQuanTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi sao nhiều bất hạnh thế
    Đau khổ lạnh lùng vò xé tim tôi
    Tôi như muốn cả đất trời bùng nổ
    Để biến tan mọi nỗi khổ trên đời............
  2. conangbebu

    conangbebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bị cúm rùi, mệt vãi
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Buồn và thấy mình mất mát nhiều quá.Thôi đến giờ phải đi rồi,buồn mà vẫn phải cười mà đi!

  4. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy. Sao con người lại có thể cư xử với nhau như thế được nhỉ? Khi mình chết thì cứ phải cố kéo thằng khác chết cùng mới thấy hả dạ. Nhìn thấy người khác thành công thì ghen tức ***g lộn cả lên. bo bo giữ lấy vì sợ người khác thành công hơn mình.
  5. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra mình là người rất khó tính và khó tha thứ. Cảm thấy ghét cái kẻ mà mình đang đầu gối tay ấp, ghét đến căm thù...
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn... Ko hiểu lí do là j nữa...
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    @ Girl: buồn hả bạn? Chút ghé sang nhà mình và ku Sit ném đá cho rơi nỗi buồn nhé!
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả sau 1 ngày toàn gặp chuyện hâm là bị ốm.
    Chả hiểu sao mình rất hay ốm vặt.
    Nhưng k sao, được cái may mắn vì bên cạnh còn có chị P và mấy thằng nhóc con.
    May mà có Lula để mình trêu cho đỡ mệt, k thì chắc chỉ biết ngủ.
    Hnay cả 2 con đều nghỉ học, nó ốm, mình ốm, 2 con thần kinh,, vì lý do j mà phải thế chứ.Cảm giác chia tay người yêu cũng k đau đớn thế này (Trước đây chia tay còn chả ốm nay lại tự dưng thế này)
    Mình les thật rồi.
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    em vui vì em bít mình đã có qđịnh cho mình
    Vậy mà cuối cùng em đã ko nói lên lời
    Ôi,nếu cứ tiếp tục thì em sẽ thế nào,em ko chịu nổi cái kiểu thế này
    ôi,mệt thế
  10. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán thật đấy...đội bóng của mình dừng chân ở tứ kết
    bao h mới vào đc trận chung kết đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này