1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay thế nào nhỉ? Tâm trạng không ổn chút nào. Vừa nhận đưọc tin từ em họ Anh báo 26 này Anh cưới. Bất ngờ quá nhưng chẳng biết phải buồn hay vui. Vẫn biết chúng ta đã chia tay và Anh phải lấy vợ nhưng vẫn thấy đau xót. "Tuần trước Anh vẫn nói rằng hay tha thứ cho Anh và chúng ta hay quay về với nhau vì Anh còn yêu em nhiều lắm". Tình yêu là thế này sao? Mình bắt đầu thấy sợ ai đó nói những lời yêu thương với mình. Giờ chỉ mong được thanh thản mà Khó quá, mình không làm được.
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Hic bắt đầu thấy khó hiểu về mình rồi, ko biết mình muốn j lúc này nữa. Sao lần này đi ko có cảm jác hồ hởi tí nào nhỉ, vào rùi lại ra mà đã thế này, ít nữa có đi hẳn chắc phát điên mất. Tự phát hiện ra bao nhiêu năm mình vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn bồng bột như ngày nào...Đã từng chạy trốn ngày còn đi học jờ hết học rùi lại tiếp tục trốn chạy...Biết bg dũng cảm mà đối diện đc với đau đớn đây...Cả nhà chẳng ai hiểu là tại sao lại đồng ý vào đó vì đã 1lần đào tẩu nằng nặc quay ra rùi...K biết lần này sẽ ra sao đây??? Ái ngại cho đời mình quá đi..haiz..
  3. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hức, cái cheesecake đầu tiên đã đc mẹ mang đi thăm cậu.... mai lại làm tiếp nữa là hết creamcheese rồi, lại viêm màng túi nữa rồi
  4. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    @...:
  5. ukiratu

    ukiratu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy buồn nữa rồi !Đến bao giờ mới có thể quên hẳn đươc nhỉ.
    Đi 1 vòng thành phố , vừa lái xe vừa hát ,đây không phải thói quen của mình,mình chỉ thấy nhớ và mô phỏng lại thói quen 1 người khác.Gió lạnh thấm sâu vào người .Thấy nhớ , gọi dt cho mẹ , mẹ hỏi 8-3 anh có gọi cho mình k? Mình bảo tụi con chẳng còn gì nữa rồi , thấy nghẹn ngào trong cổ .......Mình vẫn còn nhớ!
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 ngày ốm ...hôm nay ra được khỏi cái giường...
    Hôm nay t/y đi BG thực tập 6 tuần....có 6 tuần để con bé tìm lại chính mình...
    Sức sống mới !!!!!!!!!!!!!!
  7. ukiratu

    ukiratu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!aaaaaaaaaaaaaaaaaaâ!
  8. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Xem chỉ để nhận ra là chẳng tin được lời nói nào hết
    tự dưng mình nghĩ ước gì ko ở đây nữa sẽ giống như thứ đã xem đã thấy , đủ xa để cảm thấy an toàn.
  9. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    xáo trộn thực sự
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này