1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn.
  2. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mãn nguyện hí hí!
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay niềm vui của mình đi vắng rùi.Không bít bao giờ mới lại ở nhà vào CN nhỉ?mình vừa mong t.y của mình đi vừa mong đừng đi!
  4. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bực thật cái anh bạn đưongcheo đi đén đau gây phiền đến đó!
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ giảm sút ,tinh thần uể oải
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bull ****!
    Mới t2 mà đã như điên
    Sáng dậy nhận được tin nhắn, nản vãi chưởng.
    Đi nạp tiền cho cái đt, hết tất cả các loại thẻ.
    Đi lên lớp, nhận được 1 đống thông báo học hành.Mịe, bố mệt, bố bực, bố cáu, đừng gọi bố.
    Về sớm, nó chạy theo trả cho = được em ipod, đã nói là cho mà cứ trả.
    Bực.Bố vứt luôn vào sọt rác.
    Ra ngoài mua thẻ đt, k có tiền khó chịu lắm.
    Gặp cái thằng bệnh hoạn, lảm nhảm cái đêk j đíu hiểu.Bố đang cáu gặp thằng bệnh này bố càng điên.Chả nói jề, bốc cục gạch ném cho phát trúng xe máy nó.Bố vừa ốm dậy sức yếu nên chưa trúng, lần sau bố thề còn gặp m trước ngõ thì cái giống dê khoe hàng nhà m đi lên gặp ông bà ông vải luôn.
    Điên
    Nhận được 1 đống mail, ngày này ngày nọ ở đây ở kia có cái này cái kia ...đi chụp ảnh các bố ở trển.Mịe, đang điên, kệ các bố.Nhưng k chụp thì vỡ mặt.
    Về đến cửa chả biết chìa khoá vứt đâu.Khỉ gió.Chắc lúc nhặt gạch tung ra.
    30-4 đêk có lịch jề nữa, đi megastar đốt tiền cho qua.
    CẢ cái HN này lượn hết, còn mình bơ vơ dưới này khéo lại hay.
    Cả thế giới chống lại mình rồi.Nực cười
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    đau đớn và mệt mỏi,đã có quyết định cho bản thân mình
    Cố lên nhé,mọi sóng jó rồi sẽ qua thôi
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hnay làm được bài thi, ừh có vui. nhưng buồn nhiều hơn, vì sao à, zời cũng chịu...:((
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    phình phường
  10. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em buồn kinh khủng. Chỉ là cv của candidate miền trong,
    chi1 giọng nói của người miền trong mà làm em buồn và khóc
    nhiều quá. Em vượt qua sao được đây.
    Thật sự lúc này, em muốn mình chia tay quá. Khi mà e vẫn yêu
    anh như vây, chia tay sao đây.
    Nhưng có lẽ, e vẫn chấp nhận, e muôn đời là người đứng sau thôi. Mẹ anh có làm bất cứ điều gì, thậm chí để đến mức những người ko quen biết gì mẹ anh biết chuyện, họ cũng muốn tát cho mẹ anh một phát, họ cũng bảo vệ em, dù đó là người già rồi, chẳng phải là trẻ con non nớt gì cả. Mẹ anh làm như vậy, nhưng với anh, mẹ anh là mẹ anh, anh chẳng làm gì hết. Anh đã đang và sẽ không bao giờ bảo vệ được em.
    KHÔNG BAO GIỜ.
    mình chia tay, chia tay thôi.... vì anh yêu mẹ anh nhất, mẹ anh là mẹ anh, mẹ anh làm gì cũng được. Những lời nói này, những dòng chat này của anh đến với em khi em đang khóc ngất vì những gì mẹ anh đã làm với em.
    ANH KHÔNG BAO GIỜ BẢO VỆ EM ĐƯỢC. KHÔNG BAO GIỜ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này