1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi
  2. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Muốn được là người con gái ấy. Muốn được nghe những bài thơ ấy. Rồi nhận ra nó chưa bao giờ được để dành cho mình. Những cảm xúc đó cũng quá xa lạ với mình. Mình trẻ con, ngây thơ quá. Khù khờ quá. Đặt tình cảm của mình vào một trò chơi trẻ con. Thôi cái gì đến sẽ đến. Từ nay hứa sẽ không quan tâm. Coi như chỉ là một người bạn không thân thiết vậy. Cs còn nhiều thứ phải làm, đi học làm bài đi làm. Lo lắng cho người thân nữa. Cố gắng lên. Rồi sẽ đạt được giấc mơ của mình thôi. Vậy nhé. Viết ra hết để rồi sẽ quên hết. Còn nếu trời thương cho thì xin hãy để yêu thương ở lại. Và phát triển. Còn nếu không thì chấp dứt hết. Để còn tập trung vào làm việc của mình.
  3. makety

    makety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, chết mất thôi. Hôm nay tâm trạng thế nào nhỉ.
    Sáng thì hì hục trong phòng với Sếp chỉ để cân đo đong đếm mấy chục đô tăng lương cho mọi người. Tăng, sửa bảng, giảm , sửa bảng, tăng cái này, giảm cái nọ, loanh qua loanh quanh có mấy chục $ mà làm mình đau đầu từ hôm qua đến giờ. Điên rồ!
    Trưa, đi ăn cơm, cơm như dở hơi í, chán chả buồn ăn, được nửa suất thì bỏ dở. Thế này thì làm sao mà béo lên được. Cũng điên rồ.
    Chiều. Chả có tâm trạng làm việc gì cả. Ngồi chat chit, lướt web và nhớ chàng, mặc dù việc vẫn còn đó. Haizzz. Đã không có tâm trạng làm việc thì tốt nhất là chơi cho xả láng đã.
    Nhớ chàng ghê. Chắc giờ này lại đang lượn lờ ngoài phố roài. Thế là mai chàng đi roài, tính ra cũng gần nửa tháng chứ ít gì. Thế mà hôm qua gặp nhau sao mình lại cứ hững hờ , xa cách thế không biết. Sao lại có người như mình nhỉ, thích người ta nhưng lại cứ cố tỏ cái vẻ lạnh lùng, không thèm quan tâm, haizzz... thật ra là vì sợ mọi người biết là mình thích chàng thì ...ngượng chết đi được ấy, hihi...
    Thoai, trước sau thì cũng phải làm, làm nốt việc thôi.
    Túm lại là tâm trạnh hôm nay cũng không tốt lắm.
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi lắm, người khó chịu, lại đau bụng nữa. Cái thể loại nhân viên gương mẫu như mình thì dù ốm sắp chết cũng fải lê lết đi làm...
    Hôm qua đến bi h chẳng thấy bạn ấy nt j cả. Chắc bị iem nào tẩm bột chiên giòn roài.... Dạo này toàn bị mấy " bác" hãm tài ám... Hãi vãi mật...
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bóng bánh về, mệt nhưng thấy giải tỏa phần nào. lâu rồi ko sờ đến quả bóng thấy trình mình dạo này giảm sút kinh khủng. .
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    pé Chuột bị đau mắt 3 ngày òy thg wá...
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Trở trời nên lại bị mệt
    Dưng mà vui, buôn tá lả cả buổi trưa vs cô chân dài ko ngủ, đến lớp lại tỏ rõ m` là một lãnh đạo ko tồi ^^ (hơi thảo mai 1 tí)
    Dần dần khẳng định đc bản thân ở một số lĩnh vực, cả học tập lẫn cuộc sống...Vui vì m` là 1n` có ích!
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào đâu cũng gặp chim mới sợ.
    Hí hí, hnay đã khoẻ, nói chuyện vs chim càng khoẻ thêm.Cám ơn chim, tôi mà con jai tôi cũng yêu chim ngay
  9. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này tôi lười thế này, nhìn lại mình đê
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    .......................................................................................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này