1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã sang một ngày mới; sự thật là mình để mình chìm vào trầm uất quá lâu; có lúc tưởng chừng được giải thoát vậy mà lại có thêm trầm uất.
    Chia tay là một từ k dễ dàng thừa nhận mà mình lại phải chia tay khi mình 27 tuổi. Cái tuổi để nghĩ đến từ chia tay, cô đơn, lạc lõng như là nỗi khiếp sợ nhất, và bắt đầu lại từ đầu là đau khổ.
    Đối mặt với sự thật bao giờ cũng khó khăn, lại thêm những lời nói vô tình như vết cứa vào vết thương mới tinh còn đang mở...Khi đó, bị ám thị bởi cái đau thì chẳng cần con dao mà chỉ bằng cái chạm nhẹ cũng làm rung động tận đáy nỗi đau.
    Phụ nữ ko đủ dũng cảm để làm như đàn ông, chìm trong bia rượu hoặc sẵn sàng lừa lấy một em gaí khác tạm quên cho cái gọi là thất tình. Phụ nữ ở thời gian nào của xã hội bao giờ cũng thiệt thòi; bất chấp họ làm được những gì; họ tinh tế bao nhiêu....Họ chỉ nên nhắm mắt thôi, và chỉ cần như thế.
    Nghe Trịnh lúc này là sầu càng thêm sầu.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhạt nhẽo, vô vị nhất trong tuần :( may mà gỡ gạc = cuối ngày gặp 1 ng bạn, lâu lắm ko gặp nhau, có đến nửa năm ý nhờ!?
    Haiz...
    Trống rỗng!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    đã mất hết kiên nhẫn
    đã mất hết cảm giác
    đã muốn dứt khoát
    đã đau hết hơn nửa quãng thời gian hạnh phúc
    đã gạt bỏ hết tự ái và tự tôn chỉ vì hai chữ và 1 người
    vậy mà....vẫn không thể dứt khoát và quyết tâm là sao???
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Giữa cái giờ này mà con bạn chí cốt bắt đạp xe lòng vòng phố cổ. Điên roài... Trời đang mưa nữa chứ... Hâm thế ko bít... Hic... Chiều mày lần này vậy.
    Đi đơi... Mình bị hâm theo nó roài
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mệt dã man
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    giả vờ ghen
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Hoàng ANh Gia Lai vô địch
  8. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và Bùn ngụ!
    P/s: giờ mới xơi cơm hok bít bao chừ mới ngụ đc
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, ngồi nghe Shen Yi Xi lai Le ending, lãng mạn quá, buồn man mác.
    Hôm qua có ng bảo mình man man, tự dưng cảm thấy k thik, thường là mình thấy bình thường cơ.Ôi thế là mình đang dần hết bị điên rồi sao?
    Và biết mình đang yêu ai đó lắm cơ
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    oải,,,hơi mệt,,,mưa hơi nản vì mai đi Mù chắc sẽ bẩn lắm đây......
    ..............
    Cơ mà còn đi làm nốt số hàng.......
    Ịch,,,hởi nản
    hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này