1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tham gia "hội những người độc thân hơi bị vui vẻ" là không còn buồn nữa đâu!!!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  3. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình phởn.... Có thể dám làm lắm...
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ti Lascerò
    Zời thì mưa, ngồi ngó lơ ra cửa sổ, tự dưng nhớ cái thuở mười tư đạp xe đạp đèo em đi dọc Hàng Bài mà câm như hến chả nói nổi lấy một câu. Tình đầu đấy, và nó gắn liền với bài hát Ti Lascerò của Fausto Leali song ca cùng với Anna Oxa. Bài hát đây :
    http://www.youtube.com/watch?v=ReDF438UnIs&feature=related
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày làm việc, tối thứ 7 ở nhà...có j đợi mình ở phía trước không nhỉ!?
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày như rồ, sáng sớm ra đã bực mình với thằng stinker Thomas, mà bực đến tận trưa lúc đi ăn, về còn bực hơn, đúng là chả ra cái gì :-w
  7. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đâm mình một mũi vào tim.
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 ngồi onl thế này, nhục như con trùng trục
  9. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sao phải nhục chứ, sống với những gì mình có, cố gắng để thay đổi nó thôi.
  10. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì không nhục nữa, buồn như con chuồn chuồn, chán ngang với con gián Chắc phải lấy vợ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này