1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ờ buồn thúi ruột, ngày cuối tuần ngủ sưng cả mắt, đến phải tính đồng kiếm chồng để tâm với sự cho nó đỡ buồn.
    Lấy vợ đi bạn ah.
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hnay rất là buồn, ngày tẻ nhạt & ko hề ngắn như mọi thường.
  3. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    một ngày bận rộn. sáng sớm mới mò dậy .... đã phải ngủ tiếp rồi...
  4. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn...và .....thất vọng...........
    .......Why did U do that? :(
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chán mọi thứ...
    cái "bình yên" trôi đi nhah thế sao???
  6. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán mọi thứ, suy nghĩ nhiều quá làm loạn cả trí... Coming home is a better way. Ôi, cuộc đời, ước gì tìm được một người chân thành tâm sự, quên đi chuyện học, quên đi việc chơi stocks, thực sự muốn đi...
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ngày bt,cảm giác 1 mình lượn đg Hn thật là thích.bình yên và bình yên.
    e thua a rồi.đã bảo giữ im lặng cuối cùng vẫn ko làm đc.đã bảo xa a rồi mà ko làm đc.ví e biết.a vẫn vào.nhưng a ko lên tiếng.e biết có thể a đang buồn.e chỉ muốn nt để a thây vững lòng thôi.giờ thì e chả nghĩ nữa.đến đâu hay đến đó.làm sao có thểkiểm soát đc trái tim mình chứ.
    ý định nam tiến vẫn còn nung nấu.nhất định sẽ thế.có ngày cô nương mà gặp đc thì biết tay nhá
  8. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ viết ra cũng chỉ là để viết mà thôi.
    3 ngày, 2 lần phải rơi nước mắt. Thật hiếm khi tôi thấy mình yếu đuối như vậy.
    Chelsea thua ngay ở phút cuối, tôi thấy tim mình như ngừng đập, tôi không dám nhìn lại pha quay lại bàn thắng đó vì tôi biết sự thật đã là vậy rồi, và Chelsea đã thua, ko thể làm khác được mặc dù trận đấu đó Chelsea xứng đáng được thắng nếu như trọng tài bắt chính xác với 4-5 tình huống đội chủ sấn Stamford Bridge được hưởng phạt đền. Về giường nằm, suy nghĩ đầu tiên là tôi phải chia sẻ cái cảm giác đau đớn đó với một cô bạn mới quen, cũng là fan của Chelsea. Sau một hồi gọi điện, tôi tắt máy, và cứ thế, cứ thế từng giọt nước chảy dài dưới đuôi mắt. Lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác vị mặn của nước mắt nó như thế nào. Đau. Rồi dần dần tôi cũng chìm trong giấc ngủ.
    2 hôm sau, một buổi chiều tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn chia tay của bạn gái. Tôi đã linh cảm được điều này khi ở nhà cô ấy về hồi chiều. Tôi biết lý do cô ấy muốn chia tay. Uh, nhưng lần này tôi không hề làm điều gì sai, cũng không hề làm điều gì khiến lương tâm mình phải hổ thẹn, Tất cả mối quan hệ, giao tiếp bạn bè của tôi đều minh bạch, tôi cho là vậy, ngoại trừ những tin nhắn chia sẻ tâm tư sau trận thua của Chel với cô bạn mới quen. Tuyệt nhiên không hề có lời lẽ nào đi quá giới hạn cả, tất cả chỉ dừng lại ở việc cùng nhau bàn luận về những lỗi ngớ ngẩn của ông trọng tài và những tình huống bỏ lỡ mười mươi của các tiền đạo, ngoài ra tuyệt nhiên không có một lời nào khác cả. Vậy mà cô ấy lại vì vậy mà đòi chia tay. Thật buồn vì điều đó, nhưng cũng không trách cô ấy được, ai bảo tôi đêm hôm khuya khuắt lại đi nhắn tin với người con gái lạ làm gì, rồi lại ko xóa tin nhắn đi để rồi cô ấy đọc được. Thực sự, chia tay cũng tốt bởi đã vài lần tôi cũng muốn cô ấy tìm người khác, người mà luôn nói với cô ấy rằng "Anh sẽ yêu em trọn đời" hay "Chúng mình sẽ cưới nhau vào cuối năm nay, em nhé!"... v..v những điều tương tự như thế, những điều mà tôi không thể nói ra những lúc cô ấy cần. Tôi bật nhạc, nghe bài "Đành thôi người ơi!" và rồi lại khóc. Tôi tự nhủ, hãy khóc cho nhẹ bớt, đừng kìm nén trong lòng những điều như thế, và nước mắt rơi. Thật lạ, tôi không cảm thấy thất vọng tràn trề, không cảm thấy một cái gì gọi là u ám cả, tôi chỉ biết lúc đó nước mắt cứ rơi, và tôi để kệ cho nó rơi vậy thôi.
    Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tốt nhất mọi việc đã đến lúc dừng lại. Hơn 1 năm không phải là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn cho một tình yêu đầu. Xin lỗi em. Anh sẽ làm lại từ đầu, cầu mong mọi chuyện với em sẽ trôi qua nhẹ nhàng và em sẽ tìm được người đã từng trải nhiều chứ không phải người mới yêu lần đầu như anh, vừa ngốc lại vừa ngố.
    Tạm biệt tình yêu đầu.
    Hic.
  9. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là 1 ngày...phìng phường
    Sáng bực, trưa nguôi, chiều tưng tửng, tối sung sướng, đêm sì pam
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    bận bịu cả ngày, tối đi hóng gió, đêm lại muốn có người yêu, ( vì cái phim VN chết tiệt, hun hít nhiệt tình quá ..)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này