1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he, hum nay đi in luận văn rồi. Hôm qua vất vả cả tối, khổ thân Anh, chỉnh sửa cho mình rồi cuối cùng lại mất hết, lại làm lại, rồi lại mất. Rồi đêm anh mang về nhà làm, ngay đêm đó gửi cho mình mình copy lại rồi mang ra in. Hix hix, thương anh quá mà cũng yêu anh lắm. Rồi cũng xong rồi cầm LV trong tay mà suớng qá.
    còn bảo vệ nữa thôi, sắp xong rồi
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Giá mà được ngồi nghe nhạc cùng anh, anh nhỉ?
    Giá mà mình cá cược, là em đã thắng rồi.
    Giá mà bây giờ gặp được anh, em sẽ rất vui.
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mưa đúng lúc thế
    bước chân ra khỏi cổng trường thì mưa to...
    hờ hờ
    vui quá
  4. kisn

    kisn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, chán nản, trống rỗng, vô định
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần nghe bài tiếng gió xôn xao những kỷ niệm lại về.Tôi gặp em cũng vào 1 chiều mùa hè có gió ,rồi những buổi đi hát karaoke chung cũng có bài này,những tối ngồi cạnh em gió thổi vào mặt mát lạnh.....những ngày tháng đó xa rồi,giờ nghe lại kỷ niệm lại tràn về...
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên.......
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tieng-Gio-Xon-Xao-Dam-Vinh-Hung.IW6IZIF9.html
  6. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy nhớ 1 người
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng 3 tháng .Phải nói rằng sức chịu dựng của con người thật vô cùng!!!
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Xúc động thật đấy
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhạt.......... cần muối iốt
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này