1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nói chuyện vs anh, anh bảo 1 tuần gặp nhau 1 lần cho có thời gian mà nhớ vì cả 2 đứa cần có thời gian học hành nữa.Nghe thế mà sao thấy muốn ôm anh quá :x:x:x:x
    Yêu anh nhất quả đất luôn.
    Sang nhà chị Thu chơi, hôm nay mặc quần soóc ngắn cũn, đạp xe mà sao thấy lòng phơi phới, jai gái ai cũng phải nhìn mình (eo ôi, hãnh diện vì cái độ trơ mặt dày của mình).
    Nói chung là một ngày cảm thấy mình có ích.
    Híhí, mai sẽ mua rong biển để làm kimbac cho anh nào.
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    buồn quá cơ
  3. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đang hì học viết dơn apply vào Ngân hàng khác. Chán cái vị trí bây giờ của mình lắm rùi, sáng nào dậy cũng không muốn đi làm thế mà vẫn phải dẫn xác đi làm. Nhiều hôm là đồng phục trên phòng thay đồ định để nguyên bàn là cho chập điện, mai hết phải làm. He he, quẫn trí quá rồi. Gần 03 năm ngồi ở vị trí này, đã đến lúc phải đi thôi. Hy vọng có thông tin sớm để mình nghỉ việc, relax tý trước khi vào trân chiến tiếp theo.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất cũng có một ngày cuối tuần vui vẻ và nhẹ nhõm sau một tuần đầu căng ra như cái dây đàn. Biết là mình đã có một quyết định rất ngu ngốc nhưng ......... never look back
    Sáng mất công đi ngồi chỉnh sửa cái hình cung sinh rồi mang đi nhờ phun, công nhận nhìn cũng đẹp, mỗi tội cái hình nó hơi lằng ngoằng nên nó bị chìm so với dòng chữ, hic hic, giá mà phun 3D được thì cần gì phải nói :((.
    Chiều đi xem phim "vier Minuten", lâu lắm mới đc xem một bộ phim có tính nhân văn thế, dù hơi bị nặng đầu nhưng phim khá hấp dẫn :).
    Tối đc mời đến nhà một ng chơi :)
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thèm chè quá
    híc.. thích đi xem phim nữa
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua nhà cô, cô tận tình nhiệt tình quá làm mình cũng đỡ lo hơn. Cô bảo ai làm Lv toàn thấp nhất là 8, chẳng làm sao đâu mà lo. Còn hd pp rất tận tình nữa. Sắp xong rồi, còn 1 tháng nữa thôi. Tối về lại có hoa trước cửa nhà, của ny Linh tặng, tự nhiên thấy vui vui, tình yêu mới nó như thế, nhẹ nhàng, tấn công mạnh mẽ, này nọ ra phết. Mình cứ nghĩ nó trẻ con lắm, bây giờ cũng thiếu nữ rồi , 18 19 rồi còn đâu, tính ra mình cũng già rồi, 24 rồi còn đâu. 24 làm được gì nhỉ. Muốn xong lv qá, muốn đi làm qá, muốn mọi thứ riêng mình qá.
    Cố gắng lên nào, sắp rồi mà, cố gắng lên.
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa em mệt ạ........... chán cái kiểu này roài...đau cái đầu mỏi con mệt mệt đôi chân rã rời tay
  8. vodka39

    vodka39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    - Lo lắng vì tuần sau bắt đầu lịch bảo vệ khóa luận.
    - Nhớ "lão già" đi công tác mãi ko về
    - Mình với "lão già" có hạp nhau ko? 87 với 77 :-<
  9. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy nhớ 1 người, hi vọng là cảm giác đúng, hôm nay anh đi Sài Gòn công tác ...
    Hôm nay nộp bài mà chưa ra đâu cả. Thôi cố nốt đc ko?
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Buồn và ức chế
    Muốn bỏ đi đâu đó 1 thời gian mà ko dám
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này