1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ah, 1 ngày đao khủng khiếp, cả ngày đã chán làm việc chỉ mún nghỉ việc thì đến cuối ngày, con mụ phụ trách giao cho 1 đống việc với cái giọng chả vui vẻ j. Ngán ngẩm, cú quá, ngồi 1 mạch làm cho hết, cho mày bit mặt. Thế mà lúc về nó còn cho thêm câu: Uh mai chị còn mấy cái cho e làm đấy. Ớ điên thật, điên quá thể. Mình chả khác j một cái máy, thik cho chúng nó hành hạ thế nào thì hành hạ. NHục hơn con ká nục hic.
    Cuộc đời sống dc bnhiu năm mà có đến ti tỉ ngày fai than thở, phải bun chán thế này nhỉ. Thảo nào giờ nhìu ng chết sớm thế, ngày xưa các cụ k áp lực như thế này đâu, sống lâu, môi truog trog lành, con ng chân thật, sướng thật!
    Giờ mình chỉ ước có 1 ai đó để mih chia sẻ, chỉ ước dc đi tới 1 chân trời mới, k quen ai cả, và tự mình vùng vẫy. Mình muốn như vậy lắm nhưng k bít ước mơ có mãi chỉ là mơ ước. Vẫn đang hiện thực hóa nhưng nghe sao thấy nó cứ "sương khói mờ nhân ảnh" kiu j í hu hu
    Chán quá, chán toàn tập. Thôi làm việc tip cho đỡ chán vậy hu hu hu hu
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi vì ai đó đã không có niềm tin vào cái tình yêu này. Muốn được đi dưới mưa
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ lại bị giật mình thức giấc, dạo này sức khỏe như điên, bực mình. Trong khi tập thể dục và ăn uống hơi bị cẩn thận. thế này thì lại thức cả đêm cho đến sáng luôn, mai tha hồ mà đau đầu, khật khừ...
    Tất cả cũng chỉ là do tâm lý của mình thôi.
    Thời gian này chăm học, dù sao cũng là điều đáng khen.
    hừ hừ.....
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    no quá
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như mọi ngày....Ngày nào cũng như ngày nào,vẫn những hoạt động giống hệt nhau...Chán...
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thèm đc làm việc. Phòng có mỗi mình là gái. Làm điên cuồng đến nỗi ông cuối cùng chuẩn bị về còn nài nỉ mình đừng làm nữa. Thấy chỉ còn biết bấu víu lấy công việc để k bị tuột dốc........
    sống hay tồn tại vậy anh???
  7. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với một người mình ko thik và người ta cũng chả ưa j mình... Thế mà họ tỏ ra như kiểu là bằng hữu, tri kỉ lâu ngày ko gặp nhau... Hài... mà nhất là trước cái mặt lạnh tanh của mình...
    Ra hồ ngồi, buồn vu vơ...Sao lòng nặng đến thế...?
    Nhận đc một thông điệp, cũng có thể coi là một lời tỏ tình... Luôn í nghĩ trong đầu rằng, ai đó tặng mình bài hát : If U are not the one.. Mình sẽ iu người ấy..
    Cơ mà! sao khi nhận đc, tim mình bình yên đến thế... Chắc là mong đc nghe từ người khác gửi tặng hơn...
    Buồn thì toàn tiêu tiền. 1,9 tr trong 3 ngày!!! từ h đến cuối tháng, cố mà nằm nhà nhìn thiên hạ shopping nhé...
    Cảm xúc lẫn lộn...
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    muốn khi mình thức dậy,,,được tin nó tai nạn.Thế là ko chỉ mình mà tất cả anh em được thoát nợ.*********.!!!
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn. Lâu lắm mới có cảm giác này.Bình thản ! Mỉm cười với những chuyện vừa tới. Dạo này không có nhiều cảm xúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này