1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp trời... Lại là dayoff nữa chứ... Yomost
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui hơn mọi ngày
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chán
  4. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều hơn vui... Nhớ nhiều hơn thương ... Mất nhiều hơn được
  5. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Được meyeucon86 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 05/06/2009
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng bình thường, ngồi đăng lên cái tuyển dụng, vietnamworks với cái CV hoàn toàn bình thường. Số người xem nhiều mà chưa thấy gọi giếc gì nhỉ. Còn 11 ngày nữa là bảo vệ rồi, hôm qua nằm mơ còn thấy mình bảo vệ, bây giờ những gì bảo vệ nhớ lắm rồi ấy. Trong mơ còn thấy mình bảo vệ đúng cơ mà, nói trôi chảy,lưu loát, học thuộc mà lị.
    Hix quan trọng là khi bảo vệ thật thui í.Còn ở nhà thì do quen rồi, kia đứng trước 1 hội trường đông, tất cả dồn vào mình, không run mới là lạ. Nhưng theo kiểu coi như tất cả là bạn, không nặng nề, quan trọng là thật tự tin thì sẽ ok.
    Tối nay có 1 tin khá là vui. Có 2 chỗ ông nhờ để xin việc. 2 chỗ đều ổn định, là công ty nhà nước. Nhưng theo mình tìm hiểu thì lương 3 cọc 3 đồng, nhưng được cái ổn định, biết khéo léo thì cũng thêm đồng ra đồng vào.
    Nói chung sắp sang trang mới, sắp hết quãng đời sv, sắp phải tự bươn trải vào đời rồi. Cố gắng lên!
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tôi hận và tôi sợ.
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay bị điên rồi hay sao ý.
    Rõ ràng khởi đầu ngày mới rất tốt mà, thế sao bây giờ tâm trạng lại tồi và khốn kiếp đến thế nhỉ? Từ lúc nghe thấy cái tin đó... khốn kiếp thật, tại sao lại cứ liên quan đến con ng đó.. lại cho mình cái cảm giác mệt mỏi, khó chịu đến vậy...
    Tại sao cứ lôi mình vào cuộc?? Trời ạ, kiếp trước mình nợ nần gì sao?? Sao kiếp này bám như sam vậy?
  9. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy thế nào à
    buồn ngủ lắm, thế đã đc chưa
    he he
  10. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đau đầu....1
    đau đầu..............!
    không thì...........!
    ..............!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này