1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Cầu chúc cho bạn luôn mạnh khỏe và yêu đời như tớ đã từng thấy, từng tìm....
    Chắc có lẽ bạn giận mình lắm, nhưng tớ vẫn muốn thông báo với bạn những cột mốc trong cuộc đời tớ, có thể là vô vọng , nhưng mình sẽ vẫn làm thế , ân hận thì cũng đã muộn, cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với bạn, cầu mong bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của đời mình
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    mệt
  3. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chưa thật sự thanh thản như thấy thoải mái hơn rùi...
  4. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    13/06/2009. Một ngày đặc biệt với bao nhiêu là chuyện. Đặc biệt, hôm nay thằng bạn thân từ thời cấp II bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, mình đã không dám đến chúc mừng, và tặng nó cái Cavat ma? mi?nh vất va? lắm mới mua được... Bạn vâfn thế, điê?m đạm, ân câ?n, chịu khó,... chúc bạn luôn vưfng bước trên con đươ?ng bạn chọn. Bạn biết đấy, mi?nh cố chấp lắm :(
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    chấm hết..................................................niềm tin.................................
    chấm hết....................................tình yêu...................................................
    tất cả...................................................................chấm hết.......................................
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    đau đớn..................vô cùng.....................................................
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ................chờ đợi nàng..........để tâm sự.............vì ta không biết phải nói với ai...............nhưng càng chờ.............càng không thấy nàng............................................có biết lúc này ta chỉ muốn đập đầu vào tường không...........................................................................
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chán! Cả ngày mệt mỏi, đến tối buông cho 1 câu, chả còn tí cảm xúc nào!
  9. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tưởng như 1 ngày bận rôn và vui vẻ của mình, hnay mình đã kỳ vọng buổi gặp mặt với a sau bao ngày lỡ hẹn sẽ xốn xang. Hôm nay mih cố gắng hoàn thah nhnah mọi thứ, cố gắng bỏ qua mọi lời mời để đi gặp a. Vậy mà...
    Biết nói sao đây, 1 cảm giác trống rỗng khó tả. Anh vẫn vậy, có hơi gầy và đen đi. Vẫn khuôn mặt xương xưong, chiếc răng khểnh làm mình điêu đứng. Cả 2 đã nói với nhau thật nhiều, đã cười thật nhiều nhưng là về...công việc. Ôi tôi chán tôi quá, sao tôi chả thể nói với a đc nhiều hơn, chả thể bộc lộ hết những gì mih nghĩ trong đầu. Hôm nay ư? Ai làm ai thất vọng nhỉ?
    Anh lại vẫn đi trước tôi. Vẫn anh rẽ phải, em rẽ trái. Vẫn xa nhau đến lạ. Tôi cảm giác a làm tôi kh thể tiến lại gần a hơn. Hay a cũng hồi hộp như e? Hay a cũng vụng về như phút giấy e đứng trước a, nhìn thấy a và hồi hộp chả bít nói gì. Buổi hẹn hnay của chug ta, e đã có những phút im lặng, nhưng a dường như k mun nói. Hih như cả 2 đều ngại ngần để đi sâu tìm hiểu về csog riêng tư của nhau...Hih như...
    Khi đang viết những dòng này, tôi cảm thấy buồn man mác, nói thế nào nhỉ, thấy chán chán vì sao a vẫn vậy? Vẫn lạnh lùng khi đối diện với e? Vẫn chả thể hào hứng với e được hơn nữa? Hay a bit e thik a? Hay a nghĩ e chả ra gì, chỉ như 1 thứ đồ chơi, kh a thik thì kéo lại k thik thì bỏ đấy. Nếu a nghĩ vậy thì nói với e nhé...Con tim e đang đau, đang nhói, chưa bjo e có cảm giác như vậy cả...Nếu như vậy,a hãy thể hiện để e bit mà tránh xa a, k e vẫn cứ trông chờ 1 tình yêu vô vọng...
    1 ngày đáng nhớ khi lần đầu tiên trong đời tôi bị 1 ng khác giới làm tim đau nhói đến thẫn thờ...Con đường về nhà trở nên xa hun hút, xa như chính e và a vậy
    Được inthebetween sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 13/06/2009
  10. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì quê hương VN ...Và cũng nhớ về quê hương và cũng ra đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này