1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Thái độ kiểu gì thế? Chưa ngồi nóng đít đã sốt xình xịch đòi về, thế mà bảo là bạn bè cơ đấy, bạn bè đối xử với nhau thế à? Bực cả mình, lần sau cứ chừa cái mặt nhau ra, coi như là ko tồn tại nhé, chưa từng quen biết nhé, Chấm hết.
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Chó ị thật, mình trẻ con quá mà thôi let it be nhờ, ủ mưu nh lại zà ng xấu gái
  3. mitxinh85

    mitxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày tệ , hỏng hết mọi chuyện , là ng đứng giưã , bất lực , buồn , tự nhiên nhớ ng xưa, mỗi lần thế này đều có ng chia sẻ, g thì ....
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Mình quyết định đúng hay sai?
    Có lẽ mình còn đắn đo
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    COn gái cám ơn mẹ và cũng thấy có lỗi với mẹ. Mẹ đã từng nói mẹ đã k hp thì phải sống hp hơn mẹ. Vậy mà con gái lại để mẹ nhìn thấy con gái héo hon từng ngày. Từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi dạy con gái như 1 đứa con trai, mạnh mẹ và quyết liệt....mẹ trông thấy con gái k thể nhấc mình khỏi sự u uất....mẹ có buồn k.....Đêm khóc tới sáng ắt mẹ ở phòng bên nghe thấy.....chỉ trở dậy nhắc con gái cố ngủ đi........ngồi cuối phòng con gái cố nín lặng.........Mẹ luôn nghiêm khắc nhưng h thấy con gái cứ lủi thủi trong căn phòng mẹ chỉ thở dài quay đi k trách mắng.......Con gái buồn lắm mẹ ạ........
    hnay con gái nói với mẹ con gái sẽ đi hiến xác......Giọng mẹ nghẹn lại.....Mẹ chỉ vuốt đầu nói con gái sẽ sống đến trăm tuổi như bà nhà ta thôi, già thế rồi ai còn cần nữa mà hiến. Con gái nói sẽ hiến mắt và quả tin. Mẹ bảo đến trăm tuổi mắt đã mờ tim đã héo thì ai cần nữa........Con gái nói nếu bỗng 1 ngày con gái k thể thức dậy vào buổi sáng nữa thì con mắt và quả tim vẫn k quá già chứ, con mắt để vẫn nhìn đc cuộc đời, quả tim đc đập thêm lần nữa để cảm nhận yêu thương.......vẫn có thể hiến đc mà......Phần còn lại con gái muốn đc hỏa thiêu. Mẹ bảo hỏa thiêu sẽ như thịt bị nướng chín, nên chôn thôi....con gái k thích vậy...chết rồi còn biết đau j nữa. Ngày Hiếu chết. Xác Hiếu đc hỏa thiêu. Con gái cũng khóc nấc nghẹn lên nói rằng hỏa thiêu thì đau lắm.....Nhưng bạn của con gái an ủi: Hiếu chết rồi nó sẽ k thấy đau đâu. Con gái muốn đc rắc 1 phần tro ra biển, 1 phần tro lên núi, 1 phần tro xin đc ở mãi bên mẹ.........
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không đi làm, định ngủ cố nhưng không được. 6h mà con mắt đã thao láo nên rồi. Từ hôm nay lại tham gia vào đội ngũ thất nghiệp rồi. Làm chưa đủ năm nên chưa có trợ cấp thất nghiệp.
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, đọc những dòng cảm xúc này của bạn mình thấy buồn quá, chắc bạn cũng đang bi quan lắm.Không phải ai cũng có 1 cuộc sống hoàn hảo theo ý mình, còn được sống để ngưòi thân được yêu thương mình là 1 điều hạnh phúc lắm rồi bạn ạ.
    Hãy cố gắng để vượt qua bạn nhé, mình cũng đang phải cố gắng, cố lên ...
  8. chiecla137

    chiecla137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng, không khí ngột ngạt, con người nhạt nhẽo...
  9. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, miềng thấy lo cho bạn đấy !
  10. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    không lối thoát, chắc mình cần phải lún sâu trong vũng bùn mới có nghị lực đứng lên được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này