1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    nóng và chán
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ủ ui, vỗ về nhau, thế cơ
    nhếch mép cười khẩy
    Nhạt kinh
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay...nhạt
    Chiều nay...vui nổ trời
    Tối nay....quá tuyệt vời.
    Bỗng dưng tôi nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa; đừng kiếm tìm hay tạo ra nó 1 cách gượng ép...1 điều xưa như trái đất nhưng giờ đứa dở hơi như tôi mới chịu ngấm.
    Tối thứ 7, thường ép buộc bản thân với những dating nhưng đâu có chịu hỉu csong còn nhìu điều thú vị lắm, với bạn bè, với gia đình.
    Hôm nay tôi được làm ca sỹ, được phiêu theo những nốt nhạc, niềm đam mê của tôi và cũng là sở trường của tôi.
    Hôm nay tôi được chị cho đi sắm đồ, mua dc 2 món ưng ý, chả đắt tiền nhưng thấy vui mừng lắm. Có lẽ thứ đắt nhất chưa bjo hợp với mình cả! Có lẽ cái j vừa vừa mà mih thấy hợp và thấy vui, nó là của mình, mới là thứ đắt nhất!
    Tóm lại đừng vì những chuyện cỏn con mà làm hỏng 24 giờ quý giá, hãy tự thêm gia vị cho csong của mình!
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nóng kinh dị
  5. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chưa bao giờ cảm thấy mình mệt mỏi mà không dám nói như thế này. Ngày ngày, thấy mẹ không ngủ được vì tiền bạc, mình thấy mình là 1 đứa con bất hiếu. Nhiều khi cảm thấy thương mẹ, mẹ bảo rằng lúc làm ăn thắng lợi , có tiền, thì cả nhà cùng xài, lúc thua lỗ thì mẹ là người chịu đầu tiên. Hiện giờ, nhà chẳng còn tiền, mẹ lại không dám nói cho ba biết được số tiền của mẹ mới mượn đã bị thua lổ hết. Cũng chẳng dám mượn ai nữa. Mẹ đã xin quyết định nghỉ hưu sớm cũng là vì thế. Mẹ muốn có 1 chút tiền đễ chi tiêu trong gia đình.
    Giờ, nhà không còn tiền, mà mẹ lại cần 15tr,haha, tiền đâu mà ra hả trời, dù bán hết nữ trang của mình thì cũng có 3tr còn lại 12tr. Mình đi mượn tất cả, ngay cả thằng bạn thân của mình, thì cũng không được vì nó ko còn tiền , cái này mình biết là thực, vì nếu nó có tiền đã cho mình mượn. Nhưng còn người khác thì sao, minh biét đôi khi có những người có điều kiện để giúp , nhưng họ lại ngại, Mình không trách họ, vì quyền cho mượn hay không là ở họ.
    Nhưng...... mình cảm thấy tuyệt vọng thật. Không hiểu sao, nhưng mình thật sự ra không dám khóc như lúc trước. Vì mình sợ, mình sẽ làm mẹ buồn hơn nữa. Mình vô dụng,chẳng kiếm được việc làm, cũng chưa hẳn tốt nghiệp , phải đợi thêm 1 năm nữa mới tốt nghiệp nếu ko có mở lớp học để trả nợ.
    Đôi khi mình muốn nói với anh tất cả những điều này, nhưng lại thôi, anh lại nghĩ mình nói dối để mong được sự quan tâm của anh. Vả lại dù gì cũng chia tay nhau lâu rồi. Nhưng thật sự mình cần 1 người ngay lúc này. Mình thật sự cần.Ráng gượng cười vì mẹ mình. Ráng lên nhóc à.
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dạo này điệu rơi điệu rụng
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua có khoả thân múa cột không J . Để tối nay T thổi cho, hôm qua chẳng có tâm trạng. Hê hê... Té ra không fải tại máy T bị virut mà do thằng VNPT.
    Yêu đời quá, muốn ôm tất cả những em chân dài vào lòng
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra bắt được xiền à . Thik ôm mấy em chân dài như tay thì ra Thủ lệ, nhìu lắm .
    Hic... Nay là Cn nhỉ, ở nhà ăn chơi thác loạn, bảo sao ko phởn . Mìn thì vẫn thân phận nô tỳ, a hoàn... . Tối cafe đê
  9. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    muốn đi tu
  10. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chùa nào? bao h? Đi với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này