1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 7)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcheo, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, là ngày của cha. THế nhưng nó có người ba mà như là không có ấy. Đôi khi nó lại ước rằng giá như cha nó chết đi, giá như từ nhỏ nó đã không có cha, Ai đọc thế này, cứ nghĩ nó ác nhỉ. Nhưng thật sự những ngày không có cha là những ngày mấy mẹ con nó sống cảm thấy thoải mái, tuy cuộc sống không có tiền đầy vất vả, nhưng lại nhẹ nhõm về tinh thần.
    Nó lại cảm thấy mẹ nó thật giỏi, đã chịu đựng cả 1 đời người còn gì, gặp nó thì nó đã không có thể chịu đựng. Hôm nay, nó coi wc của ex của nó, và nó phát hiện ra, ex vẫn đang lừa gạt nó. EX không fải là đã chia tay với người iu , mà vẫn nói chuyện, vẩn liên lạc và vẩn hạnh phúc.
    Nhưng rồi........ nó lại bất chợt nhận ra rằng,tình yêu mãnh liệt nó dành cho anh đã không còn nữa rồi. Nó đã không ghen ,nó đã không quá đau lòng khi nó biết thế. Và nó tự nhiên gọi điện thoại cho thằng bạn thân của nó, nó gọi để kể về chuyện gia đình, và chợt nó nhận ra. nó dễ dàng chia sẽ vớithằng bạn thân của nó, mà không thể chia sẽ với anh. Tự nhiên, nó thầm cám ơn thằng bạn thân của nó. Nhờ thằng bạn thân của nó, mà nó có thể quên đươc ex của nó, và nó đã không để tình cảm ảnh hưởng đến nó.
    Chẳng hiểu sao, nhưng nó cảm thấy rằng nó muốn cố gắng, nó tin rằng nếu nó thật sự cố gắng, nó có thể làm được, nó sẽ lấy được IELTS 6.0 rồi sẽ thi đỗ và đi du học dù rằng nó chẳng biết tiền đâu nó đi. Nhưng nó biết rằng lúc đó, cuộc đời nó sẽ mở ra 1 trang mới . 1 trang hoàn toàn mới .
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Sen ư....tôi cũng thích đc tặng bó sen hồng rực rỡ thơm trong lành, những bó sen trắng muốt trinh nguyên........
    sen ư.......chẳng phải một thời tình ta rực như cánh sen hồng thơm như mùi nhụy hoa đấy chăng....sao nghe xa xôi mà hoài nhung nhớ
    là sen đấy ư.......phải chăng anh đã tìm được cho mình bó sen thơm nồng khác.....phải chăng anh nhuộm úa màu hạnh phúc nơi xưa.......
    vậy thì....
    cứ trôi đi anh......bềnh bồng trong nồng say duyên mới......
    cứ trôi đi anh.........mặc tàn phai ở lại sau.......
    I love the sound of shutter
    .Love.Z.
    [nick]
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 23/06/2009
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tặng cả nhà bài hát này
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Nam-Mo-Pho-Thuy-Chi.IW60BCZC.html
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy đỡ hơn hôm qua nhưng chả biết có khá hơn ngày mai không nhở
  5. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mát mẻ vui vẻ sảng khoái
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bà mèo già dạo này có tý gì rồi hay sao mờ phởn dữ vậy ta
    Mét chỗ nào thế bẩu em với
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    K fai hôm nay mà là đêm qua, đêm qua e mơ e được cưỡi ô tô, hơ hơ, mà nhảy lên là cưỡi lun nhé, k fai mất chục triệu để cưỡi đâu
    Kể cũng linh ứng, mới tối còn nc với bà chị bảo là "những đứa hiện tại đag lái xế trước mặt 2 ta là do kiếp trước nó tu tốt đấy, vậy nên giờ ta tu tốt thôi", ấy thế mà tối về mơ lun mới xợ hờ hờ. giá mà mơ xong thành thật lun nhờ, giá mà...
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn tập trung được để làm xong 2 bài báo cáo và 2 bài tập về nhà.
    Đúng là mình thật mất tập trung khi làm việc, khắc phục thế nào đây???
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em hết yêu anh?
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ko còn cách nào khác là cố gắng... Phải đi đường vòng thôi Chip ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này