1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    RIP, MJ. đêm qua khóc mà chẳng biết khi xem funeral của anh trên cnn- fb. Anh đã ra đi thật rồi, đi thật sự rồi.....
  2. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh nghĩ về lợi ích của vẹt.
    Ngày ấy, những mạch cảm xúc rượu thịt chó, hay tiếng vẹt kêu ở một miền vô định nào đó, bảo rằng vàng bạc 10K sẽ lên nước vàng mười mà không cần ở Trần Phú, Lê Mao nữa.
    Lại nhớ, vẹt từng kêu: ''kẽ hở, kẽ hở''. Vàng bạc cứ thế mà ra, tuôn theo những kẽ hở thị trường, kẽ hở luật pháp, kẽ hở lòng người.
    Không những thế, bàn tay vô hình (hay vẹt?) rất tài hoa, vẽ viết vàng bạc thành những vũ điệu salsa, hay mai-cơn-lăn-lông-lốc...
    Phải chăng đất nước đứng lên nhờ vẹt?!
    http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/1096694/trang-7.ttvn

  3. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, thật là mỏi mệt
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lúc ta cần đâu có ai bên ta...gọi điện và nhắn tin cho rất nhiều số nhưng số reply đếm trên đầu ngón tay và đa số mọi cuộc gọi đều:"thuê bao quý khách..." hoặc ko nhấc máy...Đáng đời 1 kẻ cô đơn...
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật đấy
    Cảm thấy cô đơn và lạc lõng
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng ước ao đc như thế...!
    thấy hơi buồn...!
    nhưng cũg vui thay cho ng ta...!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    buồn vui lẫn lộn cô đơn trộn đều hạnh phúc...
  8. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn ngủ quá, mai ko biết có dậy đi tập được ko đây
  9. lababo2010

    lababo2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tủi...
  10. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hôm nào tỉnh dậy cũng thấy chán nản mệt mỏi. Biết là mình sẽ phải vượt qua mà sao thấy sợ hãi thế không biết. Rồi mấy hôm nữa cũng không biết mình làm thế nào dể coi như bình thường để có thể vui vẻ, tươi cười đến chúc mừng người ta chứ.

Chia sẻ trang này