1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Ước gì có thể tắm mưa để những giọt nước mắt sẽ hoà vào nước mưa, để không ai biết là mình đang khóc, đang đau khổ.
    Nhận mail của chị phản hồi lại, trong lòng run lên vì giận dữ, vì thương, vì hờn, và rồi giọt nước mắt đáng ghét ấy lại chực trào ra, không kiềm chế được.
    Sao hôm nay buồn thế, chưa bao giờ cảm thấy nước mắt nhiều đến vậy, đau lắm Ng ạ. Ngồi ở công ty, tay đánh máy một cách vô thức, giá mà mình được đi đâu đó thật xa lúc này nhỉ, hoặc chỉ đơn giản là bay lên không trung thôi, k fai sống sát đất, sát với những nỗi khổ như hiện tại...
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn. Nó chợt nhận ra lòng nó vẫn chưa yên ổn được. Khẽ thở dài. Nó vẫn trượt dài trên những cảm xúc bất chợt của bản thân. Nó buông xuôi một cách hững hờ. Đến rồi đi. Nó không có cảm giác tiếc nuối. Lại thấy mình trống rỗng. Chẹp!
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Rất vui
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chào mi.
    Không hiểu nổi mình lúc này?
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn, trống trải, nửa kia cũng vậy??
    Nhưng ... sao khó quá!
  6. lababo2010

    lababo2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vuiiiiiiiiiiiiiii
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thật rùi
    Buồn rũ rượi
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    lang thang hết các topic này đến topic kia mà không tìm được chỗ nào để trút bầu tâm sự.
    cuộc sống trên mạng rực rỡ muôn màu không kém ngoài đời thực. mà sao tìm một nơi làm cho mình bớt trống trải cũng khó khăn không kém như ngoài đời. lâu lắm mới có cảm giác thèm một ai đó để nói chuyện.
    muồn khóc mà nỗi buồn chưa đủ để khóc. những thất vọng cũng lại theo nhau tìm về.
    không biết mình nghĩ gì nữa.
  9. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đói
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy lo lắng cho 1 người

Chia sẻ trang này