1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ngồi nghĩ quẩn...
    Nghĩ rằng đi học để làm gì, để về sau chết già với tấm bằng thạc sỹ
    Nghĩ rằng đi học hay là đi du lịch
    Nghĩ rằng càng nghĩ càng thấy nó mịt mờ chứ chả sáng sủa như mih tưởng.
    1 phút lùi bước, hi vọng lùi để tiến thêm nhiều bước N nhé,
    M vẫn đang hiện thực hoá ước mơ của mẹ m mà, phải không? Không được ngừng, k được bỏ, không được nản, nghe chưa?
    Ơ nhưng mà vẫn băn khoăn lắm, năm nay hay năm sau? thực sự năm nay k được thì nên ở nhà cho mát mẻ...thật đấy
    Ôi sao đau đầu quá, khó nghĩ quá...ai giúp được mình đây? Ai bjo nhỉ?
  2. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Phải tự tạo "nhiệt" cho cuộc sống của mình thôi, sống có "nhiệt" hơn, khi mọi thứ đều bình bình... dahu..........go go go
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Em buồn và thất vọng về anh chị quá nhiều. Anh thì nóng tính, chị chẳng biết điều. Anh chị ko lo cho tương lai của con mình à? sống ích kỉ, ko thương bố mẹ và con cái... Những con người vô trách nhiệm với gia đình.....
  4. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày khủng khiếp nhất với mình. Dù sao cũng đã kết thúc rồi. Mình sẽ sống tốt để thấy là mình đã đúng đắn.
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tận đáy của địa ngục....
  6. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phát điên lên được nhưng lại thấy lòng mình thanh thản lạ
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    .....................................................
    pig pig la pig ơi. mạnh mẽ lên nhé.
    .....................................................................................
    ...................................................................................................
    Bà nội đang yếu quá, cả nhà có lẽ phải chuẩn bị tinh thần rồi. Ông nội mất chưa đc 1 năm thì bà lại p vào viện, truyền 24/24. Mọi người thay phiên nhau túc trực. Tất cả mọi người trong nhà sọp hẳn đi...................
    Bố yếu quá, tóc bố ko còn 1 sợi nào đen nữa, bạc trắng hết rồi
    .............................................................................................................
    Mình ko thể viết được nữa..........................................................
    Pig mạnh mẽ lên pig nhé. năm nay còn p lo cho nhóc thi DH nữa. mọi thứ do 2 vai pig gánh vác đấy, pig pig là pig ơi................
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có tâm sự
    nhưng k nói được ra
    cho nên
    bế tắc
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    MÌnh đang làm sao thế này
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Mệt nữa.........

Chia sẻ trang này