1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lại về. Biết đến bao giờ lòng mới bình yên.
    Cuối cùng cũng đã khóc được rồi!
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    2 lần cafe,2 lần bia,chả thấy thú vị gì ,
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhớ anh béo :(
  4. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa chốn Sài Thành mà chán. nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè, nhớ những buổi trà đá đến khuya...
  5. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn.Chả được cái việc gì cho nó lên hồn.Đầu óc cứ lơ mơ đến là nhục.Hậu quả của sự bung biêng tối qua....Mệt
  6. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ, vô cùng tồi tệ
  7. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mai phải nộp báo cáo, khá dài & nhiều nhưng đến giờ vẫn chẳng muốn làm, mình trơ thật. Haizzzz phải làm thôi.
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    nóng vãi chưởng, lúc về tợp 2 cái kem mà người ướt đầm mồ hôi
    đang nghĩ đêm nay "hắn" có thức không đây
  9. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn rộng lớn, những cảm xúc cứ lần lượt trôi đi hết cả. Những trận bóng tối khuya lang thang về 1 mình trên con đường vắng. Hít thật sâu cái lạnh và gặm nhấm dần nỗi cô đơn chưa dứt. Tại sao phải khổ vậy nhỉ???
    Nhớ 1 Hà Nội thân quen giữa lòng Sài Thành xa lạ...
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    1 mình giữa đêm khuya

Chia sẻ trang này