1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    11h17 AM: quyết định ko tự rước suy nghĩ vào mình :D xoăn phải sáo
  2. ngodong74

    ngodong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi,mong ngóng 1 tin nhắn!
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    11h21: nhận ra mình nghĩ về người khác tốt quá là ko được.
    đây nhớ! sửa theo nguyện vọng
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 05/08/2009
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    sau 20 năm tồn tại. đến hôm nay dù ko muốn mình đã phải cắt bỏ mái tóc thương yêu nhất.mái tóc đã gắn bó 17 năm qua.và hôm nay.......
    xin lỗi mi nhé.ta buộc lòng phải làm vậy.ta yêu mi nhiều lắm mi có biết ko?
    ta chỉ còn 8 ngày ở nhà.ta sắp rời xa nơi ta đã sinh ra và lớn lên.ta sẽ 1 mình vững bước nơi xứ người.bươn trải học và kiếm sống........
    trong ta giờ có đủ mọi thứ cảm xúc.ta chỉ muốn thời gian trôi thật chậm rồi vèo cái.ta thầm cám ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội là ta.và dù có ở đâu ta sẽ vẫn là ta bé nhò......
    Mạnh mẽ lên khi cánh cửa vừa mở.mạnh mẽ lên vì tất cả những gì đã qua và sắp tới.sẽ ko khóc như 1 kẻ yếu mềm.ngẩng cao đầu bước thật hiên ngang dù cho cuộc đời còn có nh chông gai..........
    PS:những tháng ngày ko quên.để con 1 lần và mãi mãi là con cún nhỏ bé.là đứa con gái bướng bỉnh cứng đầu.........con cám ơn cuộc đời.....
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    16h01'': Sếp đi vắng. Mấy chị em trong phòng rủ nhau "ra ngoài bách bộ" tí. Đi xem một lượt hết các cửa hàng quần áo dọc phố Bà Triệu. Lại đi bộ mới ác chiến chứ. Suốt từ 2h đến 4h chiều. Và giờ thì mắt mún díp hết cả lên. Mọi ngày đâu có thấy giè
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy đỡ nhớ, đỡ cồn cào, đỡ khát khao, dưng mà vẫn mong được gặp khủng khiếp ý
  7. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    đã bảo pm thì ko pm. cồn cào cái gì? uống cafe lúc đói hả em? hehe. nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. hehe
  8. caijday

    caijday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    20h18'' Buồn đến nao lòng vì vừa buông 1 mối tình 4 năm, chẳng biết vì lý do j nữa. Nhưng lần sau chắc chắn sẽ ko yêu hết lòng như vậy nữa để rồi phải buồn thế này.
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    No vật
    Bỗng dưng lãng đãng
    Lo lắng
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo rồi lại mất 500k . Nhịn đói dài dài

Chia sẻ trang này