1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    vừa đi thi về.....đek làm đc......nộp giấy trắng......về trước.......di tắm cái cho sảng khoái ........cơ thể........
  2. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chán, chút trạnh lòng
    hơn là thấy mình kém cỏi, kỹ năng tranh luận kém quá
    chắc phải đi học thêm.
    Nói mà ng khác chẳng hiểu ý mình, để rội đẩy c chuyện đi xa ngoài tầm kiểm soát.
    Thôi, bỏ qua, bỏ qua hết, như là dốc hết tình ta trả nợ người..
    và phải nghĩ ra những cái mới cho cuộc sống nhạt nhẽo này...
    bỏ qua
    bỏ qua hết!
    không nghĩ gì nữa
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mệt và buồn ngủ,mỏi mắt
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chạ bít nên làm j khi mọi chiện điên cuồng thế này
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    (^.^)!!
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    K bit có fai ảnh hưởng của bão từ hay k mà thấy mệt thế, làm việc chả có hứng gì cả. Chán toàn tập!
    Chán vì thấy cứ fai lăn tăn cái chuyện đi hay ở.
    Chán vì càng nc với 1 ng càng nhận ra ng ta chả hợp với mình, nói thậm xưng lên 1 chút là thất vọng. Mih k thik con trai k có chí tiến thủ :|
    Chán vì gì nữa nhỉ, à, chưa chắc cuối tuần đã dc đi chơi, đứa này đứa nọ, đủ mọi thể loại lý trấu...
    Chán vì chưa thi xong nên vẫn cứ fai bồn chồn lo lắng cho nó. Chắc còn fai bồn chồn nhiu từ giờ đến cuối năm nếu mih muốn đeo đuổi giấc mơ điên rồ ấy!
    VÀ chán vì đôi khi thấy csong của mình tẻ nhạt dù vẫn biết có ngày nọ ngày kia..
    Thế đấy, ngay chính bản thân mih còn thấy khó chiều thì trách gì ai đây
  7. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật là buồn!
    Nhớ anh nao lòng...
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    1 mớ cảm xúc hỗn độn: mệt mỏi, rệu rã, chán chường, buồn bã, sợ sệt.... Đáy của vực sâu !!!
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại nhớ, nhớ khủng khiếp, nhớ muốn khóc cho hết nhớ mà chả khóc đc..
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 12/08/2009
  10. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thật là bực mình, dám nói dối mình. Bực quá đi. Mình đúng là NGU XUẨN, NGU XUẨN

Chia sẻ trang này