1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    anh đi đc 3 ngày rồi...3 ngày trong 730 ngày...em sẽ fải đợi anh thêm 727 ngày nữa...ko quá dài fải ko anh...cố gắng anh nhé...sống khoẻ sống tốt anh nhé...mong ngày gặp lại chúng ta vẫn yêu nhau nhiều như bây h...em mong anh về!
  2. lymit2709

    lymit2709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buồn 1 chút.
    Hẫng hụt 1 chút.
    Cam chịu biết mình đang ở đâu 1 chút.
    Tốn tiền 1 chút.
    Đại loại là oải...
    Nhưng có người khiến mình bật cười... Có người nói mình cười làm ngta vui.. Yêu thế cơ chứ lị... Nỡm.. đáng yêu thế, bố ai mà chịu đc >"<...
    Thôi, thế là lại cười tung váy =))
  3. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    lịch làm việc
    sáng, cà fê, thuốc lá
    ngủ
    trưa, buffê $26
    ngủ
    chiều, buffê $45
    ngủ
    đêm, game online
    gần sáng, ngủ
  4. beolunxauxi

    beolunxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bị khóa topic. Bực mình ghê.
  5. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sáng: 7h dậy.Dọn phòng,nhà, vào phòng nghe nhạc.
    Trưa: Đi uống cafe với thằng bạn,nhờ sửa hộ CV với DXV. Ngồi với nó nghe nó chửi.
    Chiều : Lang thang tìm việc. Nộp vài 3 cái hồ sơ online chả thấy hồi âm j. Đang mong đợi từ Seen,hy vọng có kết quả. Đi đâu ai cũng hỏi đi làm chưa. Sốt hết cả ruột.
    Tối: Mẹ hỏi mày gọi cho cậu xem thế nào. Thôi,mới bắt đầu được vài hôm,cứ để tự tìm. Đi bộ vòng vèo ngồi uống trà đá. Cứ rảnh rỗi ra lúc nào là suy nghĩ lung tung. Đêm nằm ko ngủ nổi đến phát nản.
    Lâu lắm rồi mới có khái niệm thức đêm,chắc phải tháng nay rồi,tuần này lúc nào cũng 3h mới ngủ đc.
    Chờ đợi và hy vọng

  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy tuyệt vọng vô cùng.
    Mình không thể nào ngủ được, thậm chí là ko nhắm mắt lại được, mệt mỏi vô cùng.
    Ngày mai sẽ còn những chuyện gì đây.
    Ngày mai, giá mà chết đi được một lúc.
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chán như con gián. Việc thì nhiều nhưng chẳng muốn làm gì cả.
  8. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp con gián . Cho tớ hỏi con gián có nhiều việc thế ạ .
    Sáng sớm đã phởn . Đi bộ, đi bộ nào . 9 day cả nhà
  9. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày học hành rồi làm bục mặt, giờ dậy lại thấy tràn trề sinh lực.
    Hello ngày mới .
  10. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không pha?i xoắn. Co?n một đống việc đang chơ? bạn đó, lúc đó không bị cuốn đi mới la? lạ. Ơ?, ma? nhớ vợ quá. Tự giận mi?nh khoái ôm laptop hơn ôm vợ. Chẹp T6 ru?i, chiê?u tếch vê? nha? thui

Chia sẻ trang này