1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    mãi mới vào đc ttvn. Vào đến box ts thì nhìn thấy em bematden bị lock . Chạ bet con bé này xì pem chỗ nào mà bị lock thế nhỉ. Hư quá . mày mà ra tù chị đánh cho trận tơi bời
    dạo này gặp bao chiện điên cuồng, cơ mà ta vẫn vui tươi, vẫn tụ tập cùng các tình iu .
    Ố ồ
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sầu đời trốn ra hành lang tâm sự với em mèo. Mình thì tâm trạng mà em í thì cứ meo meo.... Cáu tiết đá cho em nó một fát. Đi vào
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
  4. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì sắp hết $ mà còn nhiều dự định :''(
  5. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, tình dạy và ko ngủ được nữa......nghĩ vẩn vơ.........
  6. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tháng 7 cô hồn, ăn thịt chó, cãi nhau, hắn đập vỡ điện thoại, đau lòng!
  7. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    mai ta phải đi làm trong khi các bạn ta tha hồ ăn chơi, thác loạn . Ồi, đời ơi là đời
  8. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cao tầng nhỉ? Nhớ lần trước vào vẫn còn ở mấy tầng thấp giờ đã vút lên tầng 8 rồi.
    Hôm nay tôi cảm thấy chán khi nghĩ đến mai phải đi làm. Ôi cái công việc chết tiệt này. Chán ốm mà vẫn phải phấn đấu, hu hu. Tôi đến chết mất vì phải đi làm việc.
  9. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    như địa ngục trần gian ... mất cân bằng , mất phương hướng
  10. bambi_bambi

    bambi_bambi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Buồn đến nghẹn ngào...
    Ở cơ quan mà cũng chẳng ngăn được nước mắt...
    Giá như có thể thoải mái la hét, thoải mái khóc nhỉ...

Chia sẻ trang này