1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tuyệt vọng!
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ngày của ăn ngủ nghi, tâm trạng ổn định hơn
    đang nhớ 1chút gì đó
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sụt sà sụt sịt ... ốm rùi
  4. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ chỉ vì những tin nhắn. Cứ tự hỏi buông đc chăng??? Ngày mới lại bắt đầu ko may mắn rui.
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, chỉ muốn ngủ thôi
    chán lắm rồi...làm ngu quá...mãi chưa hết việc
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này dễ khóc nhè thế..chán mình hẳn...
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thoải mái...nhẹ bâng.....trong đầu kh nghĩ j.....đầy sức sống.....chẳng cần j ....cũng chẳng cần ai ......
  8. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề... xả stress vào post bài ttvnol càng stress hơn
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đi làm. Mệt thật. Mong sao cho hết tuần mới này nhanh nhanh lên...
  10. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán thực sự. Thấy áp lực quá thể. Muốn hét lên trên YH hay FB nhưng sợ bạn bè lại biết, lại hỏi thăm, lại giải thích, loằng ngoằng.
    Vào đây có lẽ sẽ chả ai biết cả. Cứ việc gào hét, cứ việc chán và buồn mà chả sợ ai rầy la.
    Đúng giai đoạn cần những suy nghĩ tích cực và thảnh thơi nhất thì lại thấy csong nặng nề và tiêu cực quá.
    Đang cố để tỏ ra không có chuyện gì xảy ra nhưng...
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này