1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cái này có chúa mới hiểu nổi
    Nhưng sau mỗi 1 cuộc tình đi qua ta cũng học được vô số những yêu thương và thu hận. Như thế có gọi là trưởng thành
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Ghét những loại hay nói cạnh khéo, tiên sư nhà chúng nó chứ, mình đã dek thèm nói chuyện mà cứ ông ổng cái mồm. Nói cho sướng cái mồm.
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó hiểu và mâu thuẫn
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bực cả mình vì bị làm phiền. ghét đeck chịu được. >_<
  5. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày mà mình......... được tái hòa nhập với công đồng nên rất chi là sung sướng ý.....chỉ thik được đi học muộn nhưng lại được về sớm.....
    Hôm nay ăn uống no say quá... toàn ăn linh tinh...... về bị đâu bụng......
    Dạo này mình hay suy nghĩ thật........... rắc rối nhỉ
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật buồn,sáng sớm đã bắt xe về quảng ninh để làm việc,vừa lên tới nơi,vẫn còn say xe mệt rũ thì mẹ gọi đt báo tin bà nội đang hấp hối.tay chân rụng rời mình lại chạy đi bắt xe ngược về Hn luôn.về tới nơi,bà đang trong tình trạng chết lâm sàng,bà nằm đó,mắt nhắm nghiền,thở gấp...lòng mình đau như cắt.hơn 1 tiếng sau bà bừng mở mắt,con cháu xúm lại vây quanh kêu gọi,bà nhìn hết lượt,bà khóc...rồi bà đi...tuổi thơ của mình gắn liền với bà,bà trông 2 chị em còn nhiều hơn bố mẹ mình,bà đi rồi...vẫn ko tin vào sự thật đau lòng này....
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy. Sinh tử tuần hoàn. Cái chết sẽ chẳng khi nào thôi không xuất hiện nữa.
    Ngày hôm nay, tử thần gõ cửa nhà hàng xóm của bạn. Tâm trạng bạn ra sao? Bạn có đau khổ không? Bạn có phải nếm trải cái cảm giác đứt ruột, đứt gan mà người thân của họ đang tự chịu đựng? Cái chết của người hàng xóm chỉ đem đến cho bạn 1 chút khoảng lặng trong tâm hồn. Bạn không phải là người xấu ...
  8. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thấy khô khô hanh hanh, thấy nhức đầu vì uống hơi nhiều, thấy mỏi mồm vì cười hơi quá, thấy chán vì dối trá và nhạt nhẽo.... thấy rõ rệt là mình ế vợ.
  9. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá đi thôi, mất ngủ mệt mỏi quá
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ nhẹ nhàng....đang muốn đá hình bóng của 1 người ra khỏi đầu.

Chia sẻ trang này