1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ngóng TTVN mấy hôm rồi. Lại có nơi để vui chơi
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    bao lâu rồi k viết bất cứ j.....lâu quá rồi....cảm xúc k thể đặt thành những dòng chữ....
    5 tháng.....
    chỉ thấy nước mắt cho tới tận đêm nay.....
    nỗi đau chất chứa......vì sao vì sao thế?? vẫn chỉ là nước mắt mặt chát lăn dài trong đêm tối.....
    muốn chửi thề, muốn đập fá, muốn giết ng tôi yêu
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Lặng yên...căn gác..., lặng yên...vầng trăng...
    Lặng yên...thơm ngát, môi hồng...thật trong sáng...
    Ánh mắt bên ô cửa sổ, vẫn thao thức mong chờ... Cơn gió lạ...

    Cũng ko hẳn là cảm giác của hôm nay, bây h, chỉ là tự nhiên muốn nghe bài hát này . Đợt này sếp lại ít đi công tác, lâu lắm rồi phòng ko bật loa nghe nhạc, thấy tâm hồn cằn cỗi hẳn...
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước tình sẽ không vui thì ngày xưa chớ nên gặp nhau
    Một mình em bước đi trong cơn mưa thật buồn và em chỉ biết tìm anh trong nỗi đau mờ thoai..............Dường như con tim em yêu lầm anh quá nhiều.............
    Lâu lắm ròai mới nghe bài này, bùn nhưng đúng tâm trạng, lại khóc nữa rồi
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào thương nhớ
    Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
    Lối đi nào cho em em đi tìm một cơn mơ
    Lối đi nào cho anh anh đi tìm hạnh phúc riêng...
    P/s : khóc cùng bạn ở trên, tớ không đủ kiên nhẫn để yêu 1 ai đó quá lâu khi mà người ta đã " lượn " khỏi đời mình
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua
    Giọt nắng qua hàng cây
    Nhẹ nhàng ấm áp về bên ai rồi
    Từ nay nỗi đau sẽ nhạt phai....
    Hát tặng em bài này nhé, nhưng ko hát mấy câu cuối đâu... . Rồi mọi thứ sẽ qua, sẽ chỉ còn lại là kỷ niệm, cả "con cừu" kia nữa em ạh...
    Cười nhé
  7. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chán trường, mệt mỏi,.... vẫn biết rằng mình phải cố gắng hơn!
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    yêu?
  9. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    vẫn ngơ ngơ như mọi ngày, vẫn cô đơn lạc lõng và đuối :(
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thấy thương cho tâm trạng của 1 người con gái..

Chia sẻ trang này