1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mới mua được con chim về nuôi. Được mấy hôm thì hót. Thầy u ở dưới nhà mặt mũi ngơ ngác hỏi: Có con gì HÉT thế???
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ức chế...lắm chuyện lặt vặt vẩn vơ thành ra càng bực mình.
    Từ chuyện ko đi họp lớp để bị đẩy xuống làm lớp phó thường dân...thà ko làm còn hơn >"<
    Rồi thì thằng em nghịch cái máy tính làm loạn hết cả chương trình...
    Tiếp nữa là bài presentation...chả chuẩn bị j`, chả đâu vào đâu, bị cô giáo chê là...học vẹt :((
    Nữa là nhóm QTKDDV chả nộp bài đúng hạn, mất công nhắc đi nhắc lại thời hạn nộp mà vẫn ko nộp...lắm lý do lý chấu...cáu...
    Rồi thì mạng chập chờn, lúc đc, lúc mất...
    Mai lại ĐH chi đoàn...chẳng biết có làm j` nên hồn không chứ cũng chẳng hy vọng j` vào lớp trưởng hiện nay...nghi ngờ có gian lận trong việc bầu bán...chẹp...
    Túm lại là chỉ muốn văng ra một cơ số thứ...mà ko dám phun ra từ nào...chẹp...
  4. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Híc, cả tuần rồi không được xờ vào cái đàn, mình chết mất
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    càng ngày càng thể hiện mặt thú tính
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "Hãy cứ vui như mọi ngày
    Nhìn người đi như mây vô danh
    Dù chân xưa dặm nghìn
    Vẫn như còn thấp thoáng
    Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn"
    Người là mây nhưng vô danh, chỉ cần mưa xuống là mây sẽ tan...và ta sẽ quên...
    Về cơ bản dạo này mình đang fởn,nên nhìn cái gì cũng fởn . Dễ tính hẳn, sang tuổi mới có khác. Mát mát
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, đau đớn, vật vã, sợ sệt.... !!!
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chán. Hy vọng tối về nhà bớt chán hơn.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ngày thứ 2 đi làm k vất vả = hôm qua ngc lại còn nhàn và sướng nữa vì cũng chả phải làm j mấy cơ mà đến tối và đêm nay thì xác định ko làm xong đừng có ngủ và mai khỏi vác mặt ra khỏi nhà...
  10. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị Sếp ghét thì phải, giao cho công việc ra hạn nộp là ngày mai mà cứ liên tục sai mình nhiều việc khác để mình ko thể tập trung vào việc chính đc , trong khi đấy thì lại có hẹn nhiều nữa chứ từ chối ko đc, ko biết có kịp nộp để xin nghỉ 2 ngày ko nữa. Chán quá đi

Chia sẻ trang này