1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá!
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, nhớ, cần một bàn tay giúp e vượt qua tất cả
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh, hụt hẫng. Đợi thời gian giải quyết mọi chuyện vậy. Vì tự ái bản thân bị tổn thương hay ...? Đợi đi nhé. Rồi sẽ hối tiếc đấy. Cuộc sống là một vòng quay không ngừng nghỉ, ta vẫn đang cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ như ta mong muốn. Bầu trời rộng lớn ấy, ta nhất định sẽ chạm đến.
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may "
    Bạn nhớ mày chết đi được
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.
    Em sẽ đếm đến hết đời mình.
    Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.
    Rơi buồn như tình ta vỡ tan.
    Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.
    Khi mùa đông giá buốt tràn về.
    Và em chờ anh, em chờ anh.
    Xin anh quay về nơi đây.
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi "
    Dạo này tâm trạng của mình rất hay đi theo bạn lananh ở trên. Chả hiểu sao
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tâm đầu ý hợp, hữu duyên ấy mờ tâm trạng và cảm xúc gần giống nhau. Trên đời ít có người được như thế lắm nhá
    Vừa nghe xong được 1 chuyện bực mình quá, chơi thân với nhau còn như thế thì bây giờ bít tin vào ai
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tôi - Ru tồ - cực hiếm khi chửi bậy, năm đc 1 vài lần, cha tức giận ai pao h, nói xấu ng khác càng k......Nhưng hnay thực sự mà nói ra, tôi nói thật nhé, anh là 1 thằng hãm lìn H. ạ. Anh thối đ'''' thể ngửi nối. Thôi, từ nay tôi k dây vào *** nữa. Mệt đ'''' thể chịu nổi. Mong anh biến đi nơi khác, đừng ám quẻ tôi nữa, mệt bỏ mẹ đi đc. Chửi anh tôi cảm thấy xả stress khủng khiếp. Hết nhé 9 năm tình nghĩa. K ngờ 1 ngày anh là kẻ đập nát tất cả. Mk. Đời đ'''' biết đâu mà lần
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "phơi tình cho nắng khô mau"...bão qua rồi...
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu một hôm con tim vỡ tan
    Cho những trái tim ngoan khốn khổ về chốn xa xôi
    Người ra đi làm tôi nhớ
    Người quên tôi làm tôi khóc
    Gió đã mang theo
    Giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này
    Càng nghe càng đau

Chia sẻ trang này