1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thất bại!
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bực mình. Mất cha nó rồi !
  3. vbt118

    vbt118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bực mình nhớ lại chuyện hôm qua đi đón nhóm snsd tui no cứ lao tới kéo lấy họ làm sao họ chịu được.Mình thì bị họ đẩy kéo .Cũng may chưa bị ngã không thì họ dẫm phải cũng toi.Sợ!!!!!!!!!!!!chưa bao giờ phóng theo ô tô với tốc độ cao lạng lách trên đường từ sân bay về.Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ .Có lúc mình suýt đâm vào cái ô tô đi trước .May thật.Lần sau chừa mà có lẽ cũng chả có lần sau.tiếc vì không được đi xem nhóm đó diễn ở trung tâm hội nghị quốc gia .Vui vui.Họ xinh thật mặc dù mình chỉ nhìn thấy 4 trong 9 người và người mình muốn thấy nhất lại không thấy.
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nhanh thế. thật ko ngờ. dù sao cũng chúc mừng. chúc hạnh phúc! (********)
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    co quan to chuc 20/10
    Se vui doi
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Người với người sống để "chém" nhau
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ trên thế gian sẽ không còn ai quan trọng với em cũng bởi vì là anh đó người quan trọng nhất cũng đã lìa xa. Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều, nhớ nụ cười nhớ ánh mắt bờ môi.........
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với nhóc khiến nỗi nhớ về người ấy cứ cồn cào, da diết. Người đi, đi thật rồi. Đem theo cả bình yên, sự tin tin của mình. Vì sợ về sau sẽ day dứt? Cố gắng chối bỏ cái lý do thực tế ấy để ảo tưởng rồi biện minh cho người. Rõ là dại dột phải không ạ? Vậy mà, không hối tiếc. Cũng cần phải gặp để hiểu rõ phải không ạ? Ừ thôi, người đi nhé. Nếu 1 ngày nào đó D tìm đến, D sẽ khiến người phải nuối tiếc.
  9. KasperWeiss

    KasperWeiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mất người yêu như người bộ hành mất hướng, đứng ngơ ngác không biết bước tiếp như ra sao. Đêm nằm cứ chập chờn mãi một nỗi rằng người ấy lại đi xa rồi và mình đang cô đơn quá. Vòng tay, tự mình ôm lấy mình mà vẫn không thấy chặt và ấm hơn được, lòng buồn mãi khôn nguôn...
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    liêng biêng

Chia sẻ trang này