1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em đaf có em bé, quyết định giưf lại va? lại quyết định bo? đứa bé. Hi vọng em sef giưf lại sinh linh bé nho? đó, anh - du? đaf xa em được 2 năm rô?i. Nhưng vâfn u?ng hộ em nếu em la?m điê?u đó. Chi? có la?m như vậy em mới sống tốt trong ca? quafng đơ?i con lại. Vi? anh hiê?u em ...
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày đáng sợ như thế này. Rơi vào một trạng thái trống rỗng và nhàm chán, ko thể làm một việc gì cả.
    Điên thì cũng đã điên hết một ngày rồi. Lại một ngày mới và hy vọng tất cả sẽ bình yên. Đôi khi cứ ngập đầu vào công việc, vào kế hoạch...Đơn giản, bởi mình chả có nhiều thời gian để làm những gì mình muốn, phải tranh thủ thôi. Còn nữa, chúng ta đều giống nhau ở ước mơ, nhưng có mấy ai đạt được nó. Cảm giác được thử thách và đày đọa mình cũng thật là sung sướng, hấp dẫn và cũng vật vã vô cùng. Nhưng mình muốn được nếm trải bởi mình hiểu sau đó, mọi thứ ngọt ngào thế nào.
    Có những lúc cầm một cuốn sách, ko biết sẽ phải hiểu như thế nào, hiểu rồi thì sẽ dịch như thế nào...Cứ lặp lại như thế cho đến khi cầm được sản phẩm trên tay, ngửi được mùi giấy, nhìn thấy tên mình trên bìa sách...lại thấy vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Nếu ko có những lúc vật vã, sao thấm thía những phút giây thế này.
    Ngày hôm nay, có đôi chút hối tiếc, nhưng mà xét cho cùng cũng chỉ là sự ích kỷ, tham lam, ngúng nguẩy và đỏng đảnh của bản thân...cần gì những điều phù phiếm như thế??? như thế???
    Đã có một lúc nào đó, tự thấy mình đuối sức, tự thấy nên cho mình dựa vào một ai đó, một ai đó mà nơi sự tốt đẹp của bản thân ko cần thiết phải phô bày, hãy để dành cho những góc tối trong tâm hồn, những sự phiền muộn, những lo âu, những chán nản, những mệt mỏi được có nơi giải tỏa và nương nhờ. Thế nhưng hỏng rồi. Nhưng bởi vì ta đã lựa chọn thế. Có quá nhiều thứ ko thể và ko biết nói thế nào. Bởi vì ta cần phải đi tiếp một mình. Vậy thôi.
    .
    Ta là ai đây? Chỉ là một Tôi nhỏ bé, loay hoay tìm lối đi giữa đời
  3. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Rất nhiều cảm xúc
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    những ngày này mình có quá nhiều cảm xúc. một vài cảm xúc thật đáng ghét nhưng sao mình không thể vùi dập được nó, mình ghét sự tồn tại của nó.
    những ngày đi cùng lớp thật vui vẻ, tuy mệt nhưng mình thấy vui, đã lâu rồi mình ít khi cười nhiều như thế.
    chợt nghe những lời nói về mình... mình quá vô tình ư? quá kiêu căng, lạnh nhạt???? mình không biết. từ nhỏ mình đã sống cuộc sống như thế này và mình không muốn thay đổi. việc gì phải quan tâm đến 1 người xa lạ hay người xa lạ quan tâm đến mình, đấy là điều vô ích.
    hôm nay mình dậy sớm, với tay mở IPOD nghe bài nhạc mình thích, và 1 ngày mới lại bắt đầu. cầu mong nó vui vẻ.
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    MỆT, CHÁN, HẾT XIỀN
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ mất tích 1time thoai. Chán cuộc sống như thê này, ko có hy vọng, mất niềm tin. Chả bít thế nào nữa, muốn khóc cũng chẳng khóc được
  7. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng hỗn độn nhưng ko có t/g để viết ra ở đây.
    ngắn gọn thôi: cô đơn, bùn ngủ, mắt cay xè dù đêm qua ngủ 8 tiếng. Sáng nay nghe tin sắp có lương, thưởng. Chả biết có đạt đc mục tiêu đề ra không... nhưng một ngày mới bắt đầu rồi, cố gắng lên!!
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành! :x
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Điên mất rồi...nhớ lại làm gì...hix...
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    1 tuần họp mấy lần liền T__T ong hết cả đầu :((
  10. vinataba3

    vinataba3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác yêu đương dâng trào. Yêu thầm thôi

Chia sẻ trang này