1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Rét run cầm cập
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    kem+cháo+tắc đường.
    Lạnh ơi là lạnh
  3. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã giận dữ vô cùng và hết sức buồn bã .
    :-s, trời lạnh quá.
    Chả còn chỗ nào để viết về ngày hôm nay cả, vì bạn sẽ đọc được. Nơi nào mình viết bạn cũng đọc được trừ chỗ này =))
    Chẳng có gì tổn thương hơn là những câu nói lúc giận dữ.
    Mình đã giận vô cùng, vô cùng tận.
    Thi thoảng bị những thứ trời ơi đất hỡi rơi vào đầu thế này mới mong kiểm soát được sự tức giận của bản thân mình. Cũng muốn nói những thứ đắng nghét lắm, nhưng thôi cứ giữ lại vậy, bạn bè ko lẽ không bằng vài câu nói.
    Mình đã giận lắm.
    :( :( :(
  4. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Buồn, mất một đống tiền vô cớ của bố mẹ
  5. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cứ bthg` nhẹ nhàng thế này là được rùi, đừng wa nhanh để rồi dừng đột ngột
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Rỗng tuếch !!!
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mệt . cái cảm giác con người mình mệt mỏi mà không làm đưọc gì
    cái cuộc sống lhs tại đây sao mà chán , mình muốn dồn sức vào tiêng anh , các môn chuyênn ngành mà sao khó quá , thời gian ngủ chiếm quá nhiều,
    Anh , em cũng không biết tươg lai của 2 đứa đến đâu.em quá quắt , ích kỉ , khó tính ,nhưng sao em không rời xa được anh , em làm anh khổ nhiều quá nhỉ .......ùhm , nhưng hãy bước tiếp cho đến khi nào cảm thấy không bước được nữa .Hiện tại em đang làm anh ghét em ,để có thể rời xa nhau 1 cách nhẹ nhàng nhất !

    ràng buộc nhau để làm gì chứ ! mệt quá
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    khau'' chop'' Oof
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mong đợi ngậm ngùi
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, rét, cần ai đó để ôm nhưng sao hông thể vậy
    Muốn

Chia sẻ trang này